MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Depay ‘tuyệt vọng’ tìm bàn thắng không thành

    11:29 Thứ bảy 13/06/2015

    Trước Latvia, Memphis Depay đã làm mọi cách để ghi bàn nhưng không thành công.

    Trước Latvia, Memphis Depay đã làm mọi cách để ghi bàn nhưng không thành công.

    Depay ‘tuyệt vọng’ tìm bàn thắng không thành
    Tân binh của Man Utd, Memphis Depay vừa có một trận đấu khá thất vọng trong màu áo đội tuyển quốc gia Hà Lan.

    Đêm qua, Hà Lan đã đánh bại Latvia 2-0 nhờ các bàn thắng của Wijnaldum và Narsingh, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đến thẳng Euro 2016.

    Dù được đánh giá cao hơn hẳn nhưng đội bóng của Hiddink thi đấu khá vất vả và không để lại nhiều ấn tượng.

    Một trong những lý do chính khiến Hà Lan chơi kém và thắng ít hơn dự đoán vì các cầu thủ của họ thi đấu quá cá nhân, đặc biệt là Depay.

    Tân binh của Man Utd gần như một mình “cân” cánh trái của Hà Lan và tự xử lý hầu hết các tình huống. Ngoài việc ham rê dắt bóng qua người, Depay còn đặc biệt thích sút để tự mình ghi bàn ngay cả trong những tình huống không quá thuận lợi.

    Theo thống kê của Opta, riêng ở trận này Depay đã tung ra 11 pha dứt điểm dù chỉ chạm bóng 80 lần. Có nghĩa cứ 7 lần chạm bóng, tiền đạo cánh này lại sút bóng 1 lần. Trong đó, Depay thực hiện đến 5 nỗ lực sút xa. Ngoài ra, anh còn có pha tung người móc bóng khá đẹp mắt, nhưng lại thiếu lực để đánh bại thủ môn Latvia.

    Chứng kiến Depay thi đấu, fan M.U hẳn nhiên nửa lo nửa mừng. Mừng vì họ có một cầu thủ tự tin, có tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt. Lo vì Depay chơi quá cá nhân và thiếu hiệu quả cần thiết.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...