MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • "Đến thời điểm này, M.U vẫn cách top 4 một triệu dặm"

    05:20 Thứ hai 27/06/2022

    BongDa.com.vn Manchester United đã được cựu danh thủ Scott Minto cảnh báo rằng họ chưa làm đủ để vào top 4 ở mùa giải tới.

     

    Scott Minto cho rằng Quỷ đỏ sẽ chưa thể thách thức cho top 4 mùa giải tới, bất chấp việc tân HLV Erik ten Hag được giao nhiệm vụ mang những ngày vinh quang trở lại Old Trafford.

    Manchester United được dự đoán sẽ lại phải trải qua một mùa giải ảm đạm nữa và phải thực hiện một số sự bổ sung để có cơ hội cạnh tranh với Tottenham, Arsenal, Chelsea, Liverpool và Manchester City.

    Đội chủ sân Old Trafford đã chia tay nhiều ngôi sao nổi tiếng như Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata và Nemanja Matic nhưng chưa mua bất kỳ cầu thủ mới nào trong mùa hè này. Scott Minto tin rằng Man United chưa tiến được bước nào trong kế hoạch cạnh tranh cho top 4 mùa tới.

    Nhìn chuyển nhượng M.U, Gary Neville đã đúng về nhà Glazer - Bóng Đá

     M.U vẫn chưa có tân binh đầu tiên cho hè này.

    Anh nói trên talkSPORT: "Tôi nghĩ rằng Manchester United còn ở rất xa, bạn không thể thấy họ sẽ có thể chiến đấu để giành vị trí thứ tư trong mùa giải tới. Tôi chỉ đơn giản là không thể nhìn thấy điều đó, dù sao thì cũng không phải vào lúc này."

    Minto nói thêm: "Tôi chắc chắn rằng ông ấy [Ten Hag] đang chiến đấu đằng sau hậu trường để cố gắng thu hút cầu thủ. Nhưng hiện tại, tôi xin lỗi, bạn biết đấy, cách họ kết thúc mùa giải trước thật là sốc! Họ còn cách vị trí thứ tư một triệu dặm nữa chứ chưa nói đến việc giành danh hiệu."

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 04:50 27/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...