MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Đến ĐT Thái Lan, HLV Nishino cần nhớ bài học của những tiền nhân

    12:08 Thứ ba 02/07/2019

    BongDa.com.vn Ở quá khứ, không ít HLV tên tuổi ngoại quốc đã phải chia tay ĐT Thái Lan trong lặng lẽ.

    Cuộc đàm phán giữa LĐBĐ Thái Lan (FAT) và HLV Akira Nishino tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt vì vấn đề lương bổng. Thậm chí, cựu thuyền trưởng ĐT Nhật Bản còn tính chuyện 'bỏ của chạy lấy người' khi xin về nước để suy nghĩ thêm. 

    Tuy nhiên, vào khuya ngày 1/7, FAT tuyên bố trên trang chủ của mình, HLV Akira Nishino chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Thái Lan đồng thời kiêm nhiệm ở đội tuyển U23 Thái Lan.

    Siamsport trước đó đưa tin Thái Lan sẽ chiêu mộ HLV người Nhật Bản với khoản lương “khủng” lên tới gần 60.000 USD/tháng, cao gấp 3 lần ông Park Hang-seo, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Trong quá khứ, HLV Nishino từng dẫn dắt nhiều tên tuổi lớn của bóng đá Nhật Bản như Kashiwa Reysol, Gamba Osaka, Vissel Kobe hay Nagoya Grampus Eight. Ông cũng từng nắm giữ vai trò HLV trưởng U20 và U23 Nhật Bản trước đây.

    Đến Thái Lan, HLV Nishino cần nhớ những bài học của tiền nhân - Bóng Đá

    Thách thức không nhỏ dành cho HLV Nishino trong nhiệm vụ trục vớt con tàu đắm Thái Lan. 

    Vị chiến lược gia này được người hâm mộ Việt Nam biết đến nhiều tại World Cup 2018. Ở giải đấu cách đây một năm trên đất Nga, ông đã dẫn dắt tuyển Nhật Bản thi đấu rất ấn tượng. Đội tuyển xứ mặt trời mọc chỉ chịu dừng bước ở vòng 1/8 trước Bỉ, đội sau đó giành hạng 3 chung cuộc. 

    Đến Thái Lan, HLV Akira Nishino trở thành người nước ngoài tiếp theo nắm giữ chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Thái Lan kể từ sau sự ra đi Milovan Rajevac vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, chiến lược gia sinh năm 1955 cần lưu, bóng đá Thái Lan là một 'lò xay HLV ngoại' thật sự. 

    Trong quá khứ, họ từng không ít lần chào đón những HLV tên tuổi không kém Nishino như Peter Reid (cựu HLV tuyển Anh), Bryan Robson (cựu cầu thủ Man Utd), Winfried Schafer (cựu HLV Borussia Mönchengladbach) hay gần nhất là Milovan Rajevac (cựu HLV Ghana ở World Cup 2010). Tuy nhiên, điểm chung của những HLV trên nằm ở chỗ họ chẳng trụ được lâu ở bóng đá xứ Chùa Vàng.

    Ngoại trừ vụ việc Rajavec còn nóng hổi vào đầu năm nay (1/2019), hãy cùng Bongda.com.vn nhắc lại về những người tiềm nhiệm ngoại quốc trước ông Nishino. Peter Reid ra đi sau khi ĐT Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2008.

    Bryan Robson đến với nhiệm vụ đưa bóng đá Thái tìm lại vinh quang xưa. Tuy nhiên, ở cả hai giải đấu mà cựu cầu thủ Manchester United nắm quyền (AFF Cup 2010 và SEA Games 2011), bóng đá Thái Lan thậm chí không thể qua nổi vòng bảng. Sau cùng, Winfried Schafer đưa đội tuyển nước này vào chung kết AFF Cup 2012 nhưng gục ngã trước Singapore và cũng chấp nhận ra đi 'không kèn không trống'. 

    Đến Thái Lan, HLV Nishino cần nhớ những bài học của tiền nhân - Bóng Đá

    Tầm cỡ như cựu cầu thủ Manchester United, Bryan Robson cũng phải ra đi chỉ sau 2 năm dẫn dắt bóng đá Thái Lan.

    Xuyên suốt chiều dài lịch sử của bóng đá xứ Chùa Vàng, cái tên ngoại quốc thành công nhất của họ đến từ Peter Withe với 2 chức vô địch Tiger Cup 2000 và 2002 (tiền thân AFF Suzuki Cup sau này). Tuy nhiên, đó là câu chuyện của hơn 16 năm về trước. 

    Nhắc lại truyền thống 'lò xay HLV ngoại' của bóng đá Thái Lan để thấy rằng thử thách dành cho Akira Nishino là không hề nhỏ trong chuyến phiêu lưu lần này. 

    Lê Dũng | 11:30 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...