MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Để Pogba, Cavani dự bị, Man Utd 'nếm trái đắng' trước Leeds

    22:04 Chủ nhật 25/04/2021 | 2

    BongDa.com.vn Dù nỗ lực tấn công, nhưng Man Utd hoàn toàn bế tắc trước lối chơi khó chịu của Leeds và đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng.

    Làm khách đến Elland Road, Ole Gunnar Solskjaer dùng công thức cũ đã giúp ông đánh bại Leeds ở trận lượt đi, đó là 2 tiền vệ trung tâm Fred - Scott McTominay, hỗ trợ cho Bruno Fernandes ở vị trí số 10. Paul Pogba dù đang đạt phong độ cao vẫn phải dự bị. Daniel James được tin dùng ở hành lang cánh phải, Marcus Rashford cánh trái, trong khi trung phong của Quỷ đỏ là Mason Greenwood.

     - Bóng Đá

     Hàng công Man Utd bế tắc trước Leeds.

    Cả chủ lẫn khách đều không ngại đẩy cao đội hình tấn công từ những phút đầu. Phải thừa nhận với chất lượng nhân sự lấn lướt, Man Utd tạo ra thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, những cơ hội mà đội khách tạo ra là không nhiều. 2 tiền vệ trung tâm của họ đều không làm tốt ở nhiệm vụ luân chuyển bóng lên tuyến trên.

    Cũng cần chú ý, Leeds thi đấu rất quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn những đợt tấn công của Quỷ đỏ. Và những tình huống đáng chú ý nhất của đội khách trong hiệp một đều đến từ những lần đá phạt. Tuy nhiên, trong một ngày đôi chân thiếu thanh thoát, các học trò của Solskjaer đều không tận dụng tốt cơ hội của mình. Đáng chú ý nhất là cú sút phạt tuyệt đẹp của Rashford phút 45, nhưng thủ môn Illan Meslier đã bay người cản phá kịp thời.

    Sang hiệp 2, Man Utd tiếp tục gia tăng sức ép. Cơ hội đã sớm đến với họ, bắt đầu từ pha chọc khe của Greenwood cho Fernandes và James thoát xuống, nhưng 2 cầu thủ này lại nhường nhau, bỏ qua cơ hội đáng tiếc. Liên tiếp sau đó, Fenandes, Greenwood rồi James lại không thể tận dụng tình huống ngon ăn của mình.

     - Bóng Đá

     Rashford và Fernandes không thể giúp Man Utd giành thắng lợi.

    Càng về cuối, Man Utd càng thi đấu nôn nóng, bế tắc. Nhưng mãi đến phút 76, HLV Solskjaer mới có sự thay đổi người đầu tiên, khi tung Pogba vào sân thay cho James. Và với số phút thi đấu ít ỏi, ngôi sao người Pháp đã không thể giúp đội nhà tạo nên khác biệt. Sự xuất hiện của Edinson Cavani và Donny Van de Beek ít phút cuối có lẽ cũng chỉ mang tính chất cầu may của Solskjaer, và lần này, vận may đã không đến với Quỷ đỏ. 

    Đội hình ra sân:

    Man Utd: Henderson, Shaw, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Fred, McTominay, Fernandes, James, Greenwood, Rashford.

    Dự bị: De Gea, Bailly, Pogba, Cavani, Mata, Telles, Matic, Van de Beek, Tuanzebe.

    Leeds: Meslier, Ayling, Llorente, Struijk, Alioski, Phillips, Costa, Harrison, Dallas, Roberts, Bamford.

    Dự bị: Casilla, Koch, Poveda-Ocampo, Hernandez, Berardi, Greenwood, Klich, Shackleton, Summerville.

    Solskjaer nói về Super League và việc bám đuổi Man City:

     
    Minh Tuấn | 21:34 25/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...