MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Để mất "siêu sát thủ", Man Utd mới chuyển hướng sang Bruno Fernandes

    18:48 Thứ năm 04/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Một thông tin khá thú vị liên quan đến thương vụ Bruno Fernandes đã được tiết lộ.

    Với những gì đã thể hiện đến thời điểm này, có thể dễ dàng khẳng định rằng, Bruno Fernandes là bản hợp đồng thành công nhất mà Manchester United đã ký kết trong thời "hậu Sir Alex". Kể từ khi Bruno cập bến Old Trafford, từ việc cạnh tranh một suất trong Top 4, giờ đây Man Utd đã chính thức tham gia vào cuộc đua vô địch Premier League. 

    Dù vậy, mọi chuyện đã có thể diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác, vì Bruno Fernandes trên thực tế không phải là mục tiêu số một của Man United trong mùa Đông năm trước. Thay vào đó, cái tên hàng đầu mà Quỷ đỏ nhắm đến là Erling Haaland.

    Manchester United only signed Bruno Fernandes because of Erling Haaland - Bóng Đá

     Haaland đã quyết định gia nhập Borussia Dortmund. 

    Express dẫn nguồn từ The Athletic cho hay, khi đó Man Utd đã kỳ vọng vào việc họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Na Uy. Và Solskjaer cũng tin rằng, Haaland sẽ là một sự nâng cấp đáng kể so với Anthony Martial ở vị trí tiền đạo cắm. Song, sau tất cả thì Haaland đã không cập bến Old Trafford, và Man United mới quyết định chuyển hướng sang Bruno Fernandes.

    Được biết, sau khi để mất Haaland, PCT Ed Woodward đã triệu tập một cuộc họp nhằm mục đích tuyển dụng nhân sự với sự tham gia của Solskjaer và các nhân viên CLB, bao gồm cả tuyển trạch viên Simon Wells. Rốt cuộc, họ đã đi đến quyết định thâu tóm tiền vệ người Bồ Đào Nha. 

    Solskjaer yêu cầu xem xét lại các điều luật sau chiến thắng trước Southampton 

     
    Huỳnh Phong | 18:18 04/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...