MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • De Jong không thể cứu Barcelona

    06:44 Chủ nhật 26/11/2023

    BongDa.com.vn Sau chuỗi ngày vắng mặt bởi chấn thương, Frenkie de Jong tái xuất sân cỏ và được Xavi Hernandez xếp đá chính trước Rayo Vallecano.

    Sự trở lại của De Jong và Barcelona sau hai tuần nghỉ thi đấu quốc tế không diễn ra suôn sẻ. Gã khổng lồ xứ Catalan chỉ có thể giành được 1 điểm trên sân của Rayo Vallecano. Kết quả hòa 1-1 đồng nghĩa với việc HLV Xavi Hernandez vẫn chưa có được chiến thắng nào trong 4 trận gặp Rayo Vallecano (hòa 2, thua 2).

    De Jong không thể cứu Barcelona - Bóng Đá

     Xavi còn nhiều việc phải làm.

    Barcelona bị dẫn trước sau nửa giờ thi đấu bởi cú sút gần như không thể cản phá của Unai Lopez. Cuối cùng, khi trận đấu còn chưa đầy 10 phút nữa là kết thúc, bàn phản lưới nhà của Florian Lejeune giúp đội khách giành 1 điểm quý giá rời Vallecas.

    Đội bóng của Xavi Hernandez vẫn vậy. Họ kiểm soát bóng vượt trội, nhưng quá dễ bị tổn thương. Có cảm giác như gã khổng lồ xứ Catalan có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào. Trên hàng công, như Xavi thừa nhận, Robert Lewandowski không có đủ nguồn cung cấp bóng, khiến chân sút người Ba Lan gặp vấn đề ở khâu săn bàn: "Cậu ấy vẫn sung mãn 100%. Lewandowski chỉ bị ảnh hưởng sự thiếu hỗ trợ cho hàng công. Chúng tôi đã tấn công không tốt và không chăm sóc Robert tốt như trước đây."

    Theo thống kê, bàn thắng của Rayo là bàn thua thứ 14 mà Barcelona nhận ở La Liga mùa giải này, trong đó, có 9 bàn đến từ hiệp một, chiếm 64% – tỷ lệ cao thứ 2, chỉ sau Real Madrid ( 67%). Barcelona có thói quen cứu vãn trận đấu nhờ những bàn thắng muộn. Đội chủ sân Camp Nou giành được 15 điểm ở La Liga mùa này nhờ những bàn thắng ghi được trong 15 phút cuối trận, thành tích cao nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Điều này cho thấy ý chí tuyệt vời của thầy trò Xavi, nhưng đây là thói quen không hề tốt, bởi vận may có thể quay lưng với họ bất cứ lúc nào.

    De Jong không thể cứu Barcelona - Bóng Đá

     De Jong xuất sắc là chưa đủ.

    Frenkie de Jong đã có sự trở lại được chờ đợi từ lâu sau chấn thương. Anh giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng chưa đủ để giúp đội nhà giành chiến thắng. Sự trở lại của tiền vệ người Hà Lan thật sự quan trọng. Cần nhớ rằng, Barcelona đã kéo dài chuỗi trận bất bại của họ lên 8 trận mùa này khi có De Jong trong đội hình (thắng 6 và hòa 2).

    De Jong vẫn vậy, anh làm tốt ở nhiệm vụ kéo bóng, phân phối bóng lên tuyến trên. Cựu ngôi sao Ajax chơi trọn vẹn 90 phút trước Rayo, chạm bóng 107 lần, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 94%. Anh hoạt động năng nổ ở vị trí tiền vệ lệch phải, bên cạnh Pedri và Oriol Romeu.

    Cũng cần phải nói, De Jong phải chơi khá thấp, và thiếu đi những đường chuyền mang tính sát thương. Ở vấn đề này, Xavi cần hơn nữa sự hỗ trợ của 2 tiền đạo cánh. Ferran Torres có trận đấu nhạt nhòa và phải rời sân. Lamine Yamal cũng không tạo được nhiều dấu ấn trước khi nhường chỗ cho Raphinha.

    Dù sao, thật khó để chỉ trích một ngôi sao nào của Barca trong trận hòa với Rayo. Xavi mới là người phải chịu trách nhiệm chính. Dường như vị HLV người Tây Ban Nha vẫn mắc kẹt trong mớ hỗn độn tại Camp Nou.

    Minh Tuấn | 06:14 26/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...