MỚI NHẤT :
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • De Jong có thể mang lại cho Fred vai trò hoàn hảo ở Man Utd

    05:38 Thứ bảy 02/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Man Utd sắp hoàn tất thương vụ đưa Frenkie de Jong về CLB và đó có thể là tin vui cho tiền vệ Fred.

     

    Có rất nhiều sự phấn khích dành cho người hâm mộ Quỷ đỏ khi họ biết rằng, CLB đã ở rất gần Frenkie de Jong, mặc dù sẽ không dễ dàng để thương vụ này mau chóng hoàn tất.

     - Bóng Đá

     De Jong đã ở gần Man Utd.

    Erik ten Hag và De Jong được xem là miếng ghép lý tưởng trong cuộc cải tổ tại Old Trafford. Nhưng thực tế, vị chiến lược gia người Hà Lan đang tiếp quản một đội bóng cần nhiều hơn thế chứ không chỉ là tiền vệ của Barcelona, nếu họ muốn đạt được bất kỳ mục tiêu nào.

    Sự thông minh và điềm tĩnh của De Jong là hai tố chất chính mà Ten Hag ưa thích, để xác định cầu thủ đồng hương là trung tâm trong lối chơi mà ông muốn gây dựng tại Man Utd. De Jong muốn tự do lùi sâu và nhận bóng từ các hậu vệ, nhưng cũng muốn được giảm bớt nhiệm vụ phòng ngự để tự do dâng cao, tung các đường chuyền xuyên tuyến và đánh bại đối phương trong những tình huống 1vs1.

    "Phẩm chất của cậu ấy giúp các tiền đạo thi đấu tốt hơn", Ten Hag nói về De Jong vào năm 2019. "Cậu ấy là một kẻ lang thang, một nhà thám hiểm. Frenkie di chuyển liên tục, như con cá mập rình mồi. Có bóng cũng như không có bóng. Bạn cần trao cho cậu ấy sự tự do, nếu không, bạn không thể tận dụng những phẩm chất tuyệt vời nhất của cậu ấy."

    Ten Hag hiểu rằng De Jong hoạt động tốt nhất khi được trao sự tự do mà cựu ngôi sao Ajax khao khát, và điều đó có nghĩa là Man Utd có một cầu thủ hỗ trợ cho anh, một cầu thủ không ngại hy sinh bản thân vì lợi ích của đội bóng, để làm những công việc xấu xí. Fred là cầu thủ như vậy. Nhưng đây là điều mà cầu thủ người Brazil thừa nhận rằng anh rất vui nếu nó có lợi cho Man Utd.

     - Bóng Đá

     De Jong cần Fred hỗ trợ.

    "Tôi biết mình không phải là cầu thủ giỏi nhất, không phải là cầu thủ có kỹ thuật cao nhất, nhưng tôi cống hiến xương máu và cuộc sống của mình mỗi khi có mặt trên sân," Fred nói với TNT Sports hồi đầu năm. "Như chúng ta đã nói ở Brazil, tôi vác đàn cho các nghệ sĩ chơi đàn."

    Với việc De Jong được coi là nhạc trưởng tại Old Trafford, Fred rất có thể là người mở đường với nhiệm vụ hỗ trợ cho tân binh sắp đến của Man Utd. Người hâm mộ Quỷ đỏ có thể nhướng mày khi đội bóng vẫn thiếu một tiền vệ phòng ngự thực thụ, nhưng có một luồng suy nghĩ rằng họ có thể không cần một tiền vệ như thế, nếu họ không để mất bóng quá dễ dàng, và kiểm soát tốt trận đấu, áp đặt được thế trận tấn công của mình.

    Thay vì ký hợp đồng với một mỏ neo, Ten Hag có thể giải quyết tốt sự yếu kém trong phòng ngự bằng cách tập trung vào một lối chơi được xây dựng xung quanh việc giữ bóng và chơi pressing tốt khi không bóng. Và khi đó, Fred có De Jong - một cây đàn piano mới - để anh mang theo.

    (Theo M.E.N)

    Minh Tuấn - theo saigonthethao.vn | 05:08 02/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...