MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • De Jong – Barca: Vì đâu nên nỗi?

    16:10 Thứ năm 12/05/2022

    BongDa.com.vn Những người thường xuyên theo dõi Barcelona sẽ nhận ra cảnh tượng này. Barca đang chơi chật vật trong một trận đấu, rất nỗ lực để phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố của đối thủ.

     

    Vào khoảng thời gian phút 60, trọng tài thứ tư giơ tấm bảng ghi số 21. Frenkie de Jong bất mãn rời sân, và khán giả Nou Camp la ó.

    Điều này tiếp tục xảy ra. Trước trận đấu tối thứ Ba trên sân nhà với Celta Vigo, De Jong mới chỉ 13 lần thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 33 trận, kể từ khi Xavi tiếp quản ghế nóng vào tháng 11 năm ngoái. Vấn đề đặc biệt rõ ràng trong các trận thua Cadiz và Rayo Vallecano trên sân nhà gần đây, khi cầu thủ người Hà Lan bị người hâm mộ huýt sáo ở thời điểm bị thay ra và Barca để thua cả hai trận với tỷ số 0-1.

     - Bóng Đá

     De Jong gây thất vọng dưới thời Xavi.

    Trong khi đó, báo chí xứ Catalan tiếp tục thúc đẩy ý kiến cho rằng Barca đang muốn bán cầu thủ 24 tuổi, đặc biệt nếu một trong hai câu lạc bộ thành Manchester đưa ra lời đề nghị lớn trong mùa hè này.

    Đó là một tình huống không ai mong đợi, khi Barca đã chi đến 86 triệu euro để ký hợp đồng với tiền vệ triển vọng nhất châu Âu từ Ajax vào mùa hè 2019. Nhưng bây giờ là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà tất cả những người liên quan phải đối mặt - De Jong, Xavi, chủ tịch Joan Laporta, giám đốc thể thao Mateu Alemany. Và không một ai có thể đưa ra câu trả lời theo cách dễ dàng.

    Cuộc tranh luận về cách sử dụng De Jong hiệu quả đã nổ ra kể từ khi anh đến gần ba năm trước. Giữa mùa giải 2020/21, có vẻ như Ronald Koeman đã tìm ra giải pháp với vai trò tấn công nhiều hơn cho De Jong, khi anh thường xuyên đột nhập vòng cấm để tự mình ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội. Nhưng mảng màu hồng đó không kéo dài - đối với cả cầu thủ và huấn luyện viên.

    Việc Xavi trở lại Nou Camp vẫn chưa giải quyết được tình hình. “Lão tướng” Sergio Busquets vẫn không thể chạm tới ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 truyền thống. De Jong thường chơi ở một trong những vị trí tiền vệ dạt sang hai biên, nhưng không tạo được ấn tượng lớn bằng những tài năng trẻ như Pedri và Gavi.

    Khả năng chuyền bóng và chọn vị trí của Pedri giúp cho những đợt tấn công của đội trôi chảy hơn nhiều, trong khi Gavi bổ sung thêm năng lượng và sức công phá mà NHM Blaugrana và các chuyên gia thực sự yêu thích. De Jong thường xuyên thể hiện mờ nhạt trong các trận đấu hơn, trông như không biết chắc mình nên làm gì dưới thời Xavi. Vài lần anh được tung vào sân thay Busquets ở vị trí tiền vệ tổ chức cũng không diễn ra tốt đẹp.

    “Frenkie rất quan trọng,” Xavi nói vào tháng trước. “Cậu ấy nên tạo ra một kỷ nguyên ở câu lạc bộ này. Tôi hài lòng với cậu ấy, và cậu ấy phải tiếp tục. Cậu ấy phải ghi bàn, kiến tạo và là nhân vật chính trong các trận đấu.”

    Không ai nghi ngờ De Jong có khả năng làm được như vậy, nhưng nó vẫn chưa diễn ra thường xuyên. Anh đã có bốn bàn thắng và ba đường kiến tạo trong 32 trận đấu ra sân dưới thời Xavi. Màn trình diễn nổi bật nhất là chuyến làm khách trước Napoli trong trận play-off Europa League vào tháng Hai, khi De Jong tiếp nối vòng bảng gây ấn tượng với một cú sút tuyệt đẹp từ cự ly 20 mét đi vào góc xa.

    Đó là bàn thắng gần nhất của De Jong, và anh cũng không có đường kiến tạo nào trong 15 lần ra sân gần nhất. Khi phong độ của đội sa sút sau chiến thắng 4-0 trước Real Madrid ở trận El Clasico vào tháng Ba, những lời chỉ trích hướng đến De Jong ngày càng nhiều hơn. Công bằng mà nói, De Jong phải gánh chịu sự thất vọng từ các CĐV Barca khi mọi thứ diễn ra không suôn sẻ.

     - Bóng Đá

     De Jong đã ký hợp đồng nhiều tiếng vang vào năm 2019 nhưng đang phải vật lộn để tìm một chỗ đứng ở Nou Camp.

    Cả cầu thủ và HLV đều nhận thức được rằng mọi thứ đang hoạt động không hoàn hảo. Tầm nhìn của Xavi đối với Barca khác người thầy cũ của ông là Pep Guardiola, với các tiền vệ giờ đây được yêu cầu di chuyển về phía trước nhiều hơn khi không có bóng. Xavi đã cung cấp cho De Jong những video được biên tập đặc biệt để thể hiện những gì ông muốn, đặc biệt là vị trí nhận bóng và cách liên kết với đồng đội.

    Điều đó được tiếp nhận bởi một cầu thủ mà trong suốt sự nghiệp đã thích xem lại các trận đấu của chính mình để xem bản thân sai ở đâu, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu về sự mất liên kết. Khi được hỏi sau chiến thắng 2-1 gần đây trước Mallorca trên Movistar TV rằng bản thân có cảm thấy mình được HLV ủng hộ hay không, De Jong trả lời rất ngắn gọn.

    “Chúng tôi đã có buổi trò chuyện tốt. HLV đã nói rằng ông ấy tin tưởng tôi. Vì vậy, mọi người đều vui vẻ.”

    Giọng nói và nét mặt không cho thấy 100% sự hài lòng. Mọi chuyện vẫn còn bỏ ngỏ cho dù vấn đề là cách anh được nhìn nhận hiện nay trên các phương tiện truyền thông, hay trong nội bộ đội bóng.

    De Jong sau đó được hỏi liệu có thất vọng về việc mùa giải của Barca đang kết thúc như thế này - không có danh hiệu và một cuộc chiến căng thẳng để kiếm tấm vé dự Champions League mùa tới.

    “Vâng, rất bực bội.” De Jong trả lời. “Chúng tôi đã không đủ tốt trong năm nay, nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện và năm sau có thể khác."

    Xung quanh Nou Camp, hiện có hai luồng suy nghĩ phổ biến liên quan đến tình hình của De Jong.

    Một là vẫn còn thời gian, hôm nay anh mới bước sang tuổi 25 và vẫn giữ được tiềm năng và phẩm chất để dẫn dắt đội trong những năm tới. Thứ hai, De Jong chưa bao giờ thể hiện đúng với kỳ vọng từ khi cập bến, và đã đến lúc đội bóng phải cố gắng thu hồi càng nhiều càng tốt số tiền 86 triệu euro đã chi ra.

    Tình hình tài chính của Barca - những khoản nợ khổng lồ và việc họ phải vật lộn để đáp ứng các quy định về tiền lương của La Liga - cũng là một yếu tố rất lớn trong suy nghĩ của Laporta và Alemany.

    Hệ thống phân cấp của CLB có thể thấy rằng việc bán De Jong là điều có thể chấp nhận được về mặt hiệu ứng, trong khi đẩy đi một trong những cầu thủ được yêu thích như Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Ansu Fati chắc chắn sẽ gây náo loạn đến NHM.

    Ngoài ra, những cái tên nằm trong danh sách thanh lý gồm Sergino Dest, Neto, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Clement Lenglet và Memphis Depay - ít có khả năng sẽ đem về lợi nhuận cho Barca. Aston Villa mua đứt Philippe Coutinho sẽ là một sự hỗ trợ lớn về mặt quỹ lương, nhưng vẫn chưa chính thức.

    De Jong và những người thân cận đều biết rõ về tình hình. Cha anh từng chia sẻ với ấn phẩm AD (Hà Lan) hồi tháng 12 rằng: “Tôi biết Barcelona cần tiền và một lời đề nghị lớn cho Frenkie có thể giúp ích, nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra.”

    Sau trận thua Rayo hồi tháng trước, thư ký kỹ thuật của Barcelona, Jordi Cruyff cũng đã phát biểu trên kênh truyền hình TBN rằng: “De Jong là một cầu thủ được câu lạc bộ và thị trường đánh giá cao”. Khi được hỏi rõ liệu điều này có phải một vụ mua bán đang được xem xét hay không, Cruyff trả lời: “Đây không phải là lúc để nói về những thứ này. Chúng tôi đang tập trung để hoàn thành các mục tiêu của câu lạc bộ.”

    Rất nhiều những biến động sẽ xảy ra. Mùa hè chắc chắn sẽ chứng kiến nhiều sự luân chuyển khi Alemany cố gắng cải thiện đội hình trong khuôn khổ giới hạn lương của La Liga.

    Barca chắc chắn sẽ cần bán cầu thủ một khi TTCN mở cửa. Nếu có một CLB đưa ra lời đề nghị trị giá 70 triệu euro cho De Jong, sẽ rất khó để Laporta và Alemany từ chối. Anh cũng là một trong những người có thu nhập cao nhất đội, với khoảng 11 triệu euro mỗi năm sau thuế.

    Từ đó, số tiền huy động và tiết kiệm được có thể dùng tái đầu tư vào các vị trí khác cần tăng cường - như hậu vệ cánh và trung vệ - mà không thực sự làm tổn hại đến chất lượng chung của đội.

    Điều đáng chú ý, dù hàng tiền vệ được cho là khu vực mạnh nhất của Barca, Xavi vẫn mang về thêm cầu thủ người Bờ Biển Ngà, Franck Kessie từ Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Họ cũng đã xem xét việc ký hợp đồng với Carlos Soler từ Valencia, cố gắng tận dụng việc tuyển thủ TBN chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng để thực hiện một thương vụ hời 20 triệu euro.

     - Bóng Đá

     Barca vẫn có thể thu lại một khoản phí lớn từ De Jong, sau đó có thể tái đầu tư vào các vị trí cần thiết.

    “Việc ký hợp đồng [mới] sẽ phụ thuộc vào tài chính,” Xavi cho biết hôm thứ Hai. “Mọi thứ đều phụ thuộc vào tiền. Điều đó thật khó khăn, nhưng đó là thực tế của chúng tôi. Chúng tôi biết rất rõ những ai phải rời đi. Điều đó sẽ giúp đỡ tình hình tài chính của CLB.”

    Những đội bóng thể hiện sự quan tâm nhất và luôn sẵn tiền mặt để chi trả cho De Jong trong mùa hè này đều đang ở Manchester. Man City đang tìm cách bổ sung một tiền vệ khi Fernandinho ra đi. United cũng đang xem xét kỹ lưỡng cách thức để tái hợp De Jong với người thầy cũ Erik ten Hag.

    Phần khó hơn có thể là thuyết phục De Jong rời đi. Ngay cả khi thể hiện sự thất vọng gần đây với các vấn đề trên sân cỏ, De Jong vẫn luôn nói rằng anh thích cuộc sống ở thủ đô Catalan và muốn ở lại.

    Đầu năm nay, De Jong đã mua một dinh thự mới trị giá 5 triệu euro ở khu vực Pedralbes của thành phố. Hồi năm 2020, anh cũng là một trong những cầu thủ đội một đồng ý hoãn nhận một số khoản lương trong hợp đồng gia hạn đến năm 2026. Một nguồn tin trong phòng thay đồ nói rằng việc thuyết phục De Jong rời đi sẽ rất khó khăn, đặc biệt là với một United chỉ có thể tham dự Europa League hoặc Europa Conference League vào mùa giải tới.

    Vì vậy, không có giải pháp đơn giản cho bất kỳ mặt nào của vấn đề. Xavi vẫn có khả năng sẽ giúp De Jong trở thành một phần lịch sử của Barca. Nhưng cũng có thể hình dung Laporta và Alemany bị choáng ngợp bởi các con số và nói rằng họ muốn anh phải ra đi trong mùa hè.

    (theo Dermot Corrigan - The Athletic)

    Thái Sơn | 15:40 12/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...