MỚI NHẤT :
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • De Gea và sự vô duyên đến khó tin tại ĐT Tây Ban Nha

    16:02 Thứ bảy 29/10/2022

    BongDa.com.vn Ngày thủ môn sinh năm 1990 giã từ sự nghiệp quốc tế có lẽ đã không còn xa sau quyết định vô cùng dứt khoát của HLV Luis Enrique.

     

    ĐT Tây Ban Nha vừa công bố danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2022, trong đó có 5 thủ môn. Những gương mặt rất quen thuộc đã xuất hiện, bao gồm Robert Sanchez và Unai Simon. Tuy nhiên, David De Gea không góp mặt. Nhìn thoáng qua, không nhiều CĐV bất ngờ về việc HLV Luis Enrique gạch tên ngôi sao của Manchester United.

    Kể từ khi cựu thuyền trưởng Barcelona lên nắm quyền, những cầu thủ chơi chân kém bị loại bỏ hoàn toàn. Thậm chí, giờ đây chẳng còn ai nói về màn cạnh tranh giữa Kepa Arrizabalaga và David De Gea nữa. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình 12 năm cống hiến của David De Gea, không ít người sẽ cảm thấy tiếc vì sự vô duyên của anh tại ĐTQG.

    De Gea và sự vô duyên đến khó tin tại ĐT Tây Ban Nha - Bóng Đá

    Trong giai đoạn 2018 - 2020, David De Gea không ngừng mắc sai lầm ở cả CLB lẫn ĐTQG.

    Khi David De Gea nổi lên trong màu áo Atletico Madrid, đó là lúc Iker Casillas vững như bàn thạch trong khung gỗ La Roja. Anh vừa là thủ lĩnh về mặt chuyên môn, vừa là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Cùng ĐT Tây Ban Nha, huyền thoại Real Madrid liên tiếp lên ngôi vô địch ở 3 giải đấu lớn đó là EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

    Bắt đầu từ giai đoạn sau mùa giải 2013/14, Iker Casillas cho thấy dấu hiệu sa sút và không còn được tin tưởng quá nhiều tại Real Madrid. Trong khi đó, cá nhân David De Gea lại thăng hoa ở Manchester United, bất chấp việc đội chủ sân Old Trafford liên tiếp thay HLV, từ David Moyes, Ryan Giggs tạm quyền cho tới Louis Van Gaal.

    Tuy nhiên, thời “vàng son” của thủ môn sinh năm 1990 lại là lúc đế chế Tây Ban Nha suy tàn. La Roja chơi như mơ ngủ tại World Cup 2014 và bị loại ngay từ vòng bảng. Đáng chú ý nhất phải kể đến thất bại 1-5 trước Hà Lan. Ở trận đấu đó, hình ảnh những Iker Casillas, Gerard Pique hay Sergio Ramos bất lực có lẽ vẫn còn ám ảnh CĐV Tây Ban Nha.

    Bước đến giải đấu lớn tiếp theo là EURO 2016, chẳng còn cái tên nào có thể cạnh tranh vị trí với David De Gea. Dù vậy, người tính lại không bằng trời tính. Thiếu quá nhiều ngôi sao và những chân sút lừng danh trong đội hình, Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque phải sớm dừng bước ngay từ vòng 16 đội sau thất bại 0-2 trước Italia.

    De Gea và sự vô duyên đến khó tin tại ĐT Tây Ban Nha - Bóng Đá

     De Gea kém duyên với chính ĐTQG của mình.

    Sang World Cup 2018, tự David De Gea đã đặt dấu chấm hết cho chính mình. Anh mắc sai lầm trong trận hòa 3-3 trước Bồ Đào Nha và chơi tệ hại ở loạt luân lưu trận gặp Nga vòng 16 đội. Và cũng từ thời điểm đó, một cuộc cách mạng đã diễn ra. HLV Luis Enrique tin tưởng các thủ môn chơi chân tốt, tất nhiên đó không phải là David De Gea.

    EURO 2020, Unai Simon là người bắt chính của La Roja. Bước đến World Cup 2022, David De Gea tiếp tục bị loại. Những nỗ lực thay đổi muộn màng tại Manchester United không thể giúp David De Gea thoát khỏi thực tại, rằng anh đã quá lỗi thời. Giờ đây, những thủ thành có khả năng dùng chân, tham gia vào các tình huống triển khai bóng mới là ưu tiên.

    David De Gea đã chơi hơn 500 trận cho Quỷ đỏ, thành tích đủ giúp anh được liệt vào hàng huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford. Dù vậy, đó là câu chuyện ở CLB. Còn ở cấp độ ĐTQG, David De Gea chỉ là gã thủ môn kém may mắn, không gặp thời và vô duyên đến khó tin dù sở hữu tài năng vượt trội từ khi còn rất trẻ. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 15:32 29/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...