Chia sẻ với kênh MUTV sau trận đấu gặp Fulham, thủ thành David De Gea cho biết: "Ông ấy (Ten Hag) hét lên trước khi bước vào trận đấu rằng: 'Tiến lên nào các chàng trai, chúng ta phải kết thúc trận đấu này thật tốt, với tâm lý của người chiến thắng.' Chúng tôi đã thể hiện điều đó khi bị dẫn 0-1, hơi đau một chút, nhưng sau đó chúng tôi đã tạo ra những cơ hội."

De Gea ẵm danh hiệu Găng tay vàng.
"Lẽ ra chúng tôi có thể ghi nhiều hơn hai bàn. Nhưng như tôi đã nói, đó là một cách tuyệt vời để kết thúc mùa giải bằng một chiến thắng và mang lại niềm vui cho NHM," De Gea bổ sung.
Trước trận đấu với Fulham, De Gea đã nhận được danh hiệu Găng tay vàng cho màn trình diễn xuất sắc ở Premier League mùa này.
Tuy nhiên, những gì De Gea thể hiện chưa làm hài lòng huyền thoại Roy Keane. Chia sẻ trên Sky Sports, cựu tiền vệ Quỷ đỏ cho biết: "Tôi muốn cậu ấy nhanh chóng rời đi, cậu ấy không dành cho tôi. Cậu ấy sẽ không giúp Man Utd có được danh hiệu, hoàn toàn không. Ý tưởng về chuyện mọi người vỗ vào đầu cậu ấy (để chúc mừng), thật nực cười. Bảo vệ khung thành là nhiệm vụ của cậu ấy".