MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • De Gea gây sốt với pha cứu thua ngoạn mục

    09:15 Thứ năm 19/01/2023

    Thủ môn De Gea nhận được hàng loạt lời khen sau pha cứu thua xuất sắc ở trận hòa 1-1 giữa Crystal Palace và MU tại trận đá bù vòng 7 Premier League rạng sáng nay (19/1).

     - Bóng Đá

     Pha cứu thua ngoạn mục của De Gea trong trận hòa 1-1 giữa MU và Crystal Palace.

    “Một trong số những pha cứu thua tuyệt vời nhất mà tôi nhìn thấy trong thời gian dài từ De Gea”, cựu danh thủ Micheal Owen viết trên mạng xã hội sau khi chứng kiến De Gea bay người cản phá cú dứt điểm từ gần mép vùng cấm của Odsonne Edouard ở phút 40, khi tỷ số đang là 0-0. Thủ thành người Tây Ban Nha dùng những đầu ngón tay để đẩy quả bóng trúng vào xà ngang khung thành.

    Rất nhiều người đã ca ngợi De Gea sau pha cứu thua xuất sắc nói trên. Nhà báo Laurie Whitwell của The Athletic viết: “Một pha cứu thua đáng kinh ngạc. Tôi liền nghĩ ngay trong đầu rằng liệu đây có phải pha cứu thua hay nhất sự nghiệp của De Gea tại MU không? Phản xạ như điện xẹt với những đầu ngón tay của De Gea đã ngăn cản một bàn thua trông thấy”.

    “Đây có thể là pha cứu thua hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này: Tất cả phát cuồng vì De Gea” là dòng tít của Marca (Tây Ban Nha) về pha cản phá của thủ môn 32 tuổi.

    Trong khi đó, cựu hậu vệ MU Patrice Evra tỏ ra phấn khích với dòng trạng thái trên Twitter: “Mơ những giấc mơ ngọt ngào nhé Roy Keane. Xin cảm ơn cậu em De Gea. Không có 3 điểm hôm nay nhưng tôi rất tự hào về cậu”.

    Nhà báo Samuel Luckhurst của Manchester Evening News bình luận: “Một pha cản phá tuyệt vời từ De Gea nhưng đó cũng là lời cảnh báo với MU. Bất kể họ kiểm soát bóng vượt trội thế nào, Crystal Palace vừa tiến sát tới việc ghi bàn”.

    Một CĐV bình luận trên Twitter: “Pha cứu thua này của De Gea đã giúp chúng tôi sống sót. Đây là pha cản phá hay nhất mà tôi thấy ở Premier League tháng này”. Một tài khoản khác ca ngợi: “Đó là pha cứu thua xuất sắc, mang đẳng cấp thế giới”.

    Sau pha cứu thua của De Gea, MU mở tỷ số ở phút 43 nhờ công của Bruno Fernandes. Những tưởng đội bóng của HLV Erik ten Hag sẽ rời sân của Crystal Palace với 3 điểm. Tuy nhiên, bàn thắng muộn từ chấm đá phạt của Michael Olise đã khiến “Quỷ đỏ” phải ra về với trận hòa.

    Cuối tuần này (22/1), MU sẽ tiếp tục làm khách trước một CLB khác của thành London là Arsenal.

    Nguyễn Sơn | 08:30 19/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...