MỚI NHẤT :
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • De Gea đang tự cứu lấy tương lai của mình tại Man Utd

    15:33 Chủ nhật 16/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi David De Gea chấp nhận thay đổi lối chơi theo đúng ý đồ của HLV Erik ten Hag.

     

    Trong bóng đá hiện đại, “pressing” là thuật ngữ được nhắc đến nhiều bậc nhất. Những trận đấu đôi công hấp dẫn, những tình huống vây ráp để tạo áp lực được các đội bóng sử dụng ngày càng một nhiều hơn. Khi ấy, bóng đá đòi hỏi mọi vị trí trên sân đều phải liên tục di chuyển, liên tục động não và tìm kiếm sự chủ động để tham gia vào những tình huống bóng, kể cả thủ môn.

    Tiêu biểu cho phong cách ấy chính là Manuel Neuer, người có khả năng đọc tình huống nhạy bén và sẵn sàng lao ra khỏi vòng 16m50 để ngăn chặn đối thủ. Hay có thể kể đến Aaron Ramsdale và Ederson Moraes, 2 thủ thành chơi chân cực kì ấn tượng. Giữa bối cảnh ấy, Man Utd đã phải khốn đốn khi David De Gea tỏ ra thua thiệt so với các đồng nghiệp.

    De Gea đang tự cứu lấy tương lai của mình tại Man Utd - Bóng Đá

     De Gea từng để lại rất nhiều nỗi thất vọng ở giai đoạn đầu mùa giải 2022/23.

    Kể từ khi đến với sân Old Trafford, thủ thành người Tây Ban Nha trở nên nổi tiếng với phản xạ như “điện xẹt”. Rất nhiều lần, anh khiến các tiền đạo đối phương phải nản lòng vì những pha cứu thua khó tin. Dù vậy, khi HLV Erik ten Hag đến, David De Gea phải nhận nhiều chỉ trích vì 2 lý do cốt lõi đó chính là thiếu chủ động và chơi chân kém.

    HLV Erik ten Hag không giấu giiếm ý định áp dụng lối chơi chủ động lên đội chủ sân Old Trafford. Và để làm được điều ấy, ông muốn các học trò phải triển khai bóng ngay từ vòng 16m50. Tuy nhiên, “tử huyệt” của David De Gea khiến Quỷ đỏ phải thay đổi. Hãy nhìn lại trận gặp Brentford hồi đầu mùa để thấy được người gác đền 31 tuổi đã lỗi thời ra sao.

    Ở bàn thua thứ 2, David De Gea khi đối mặt với sức ép từ đối thủ đã lựa chọn phương án chuyền cho Christian Eriksen (người bấy giờ đang bị theo kèm rất sát). Cuối cùng, tuyển thủ Đan Mạch mất bóng và bàn thua đến với đội khách là lẽ tất yếu. Đến phút 35, khi Bryan Mbeumo ghi bàn thắng thứ 4 cho Brentford, David De Gea lại được nhắc đến.

    Trước pha thoát xuống của Bryan Mbeumo, David De Gea đã đứng yên và chờ đối thủ dứt điểm, thay vì lao ra áp sát hoặc khép góc. Sau trận đấu thảm họa ấy, tất cả đều tin rằng Man Utd hoàn toàn sai lầm khi đẩy đi Dean Henderson và giữ lại David De Gea. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần 2 tháng qua, phong độ của cựu thủ môn Atletico Madrid dần được cải thiện.

    De Gea đang tự cứu lấy tương lai của mình tại Man Utd - Bóng Đá

     Hai pha bóng cho thấy sự tiến bộ rõ nét của thủ môn sinh năm 1990. 

    David De Gea được ưu tiên thực hiện các tình huống phất bóng dài để giảm thiểu tối đa những sai lầm. Song song, có không ít lần anh lao ra khỏi khung thành để hỗ trợ cho hàng phòng ngự, điển hình là pha bóng ở phút 42 trận thắng Omonia 1-0. Rõ ràng, David De Gea dần thích nghi với cách chơi mới và mạnh dạn thay đổi bản thân.

    Hôm nay (16/10), nếu không có gì thay đổi, David De Gea sẽ ra sân đối đầu với Newcastle United, qua đó cán mốc 500 trận khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Xét về thâm niên và kinh nghiệm thi đấu, thủ thành người Tây Ban Nha là số 1 tại Man Utd vào lúc này. Bởi lẽ, chỉ có Marcus Rashford và Cristiano Ronaldo là 2 cầu thủ chơi hơn 250 trận cho nửa đỏ thành Manchester.

    Vượt qua giai đoạn khó khăn, David De Gea đang tự cứu lấy mình tại Man Utd. Chỉ cần duy trì phong độ như hiện tại, anh sẽ ngày càng được HLV Erik ten Hag tin tưởng hơn. Đó cũng là tiền đề để Quỷ đỏ tự tin thi triển lối chơi chủ động, đẹp mắt, như chính chiến lược gia người Hà Lan đã tuyên bố khi mới nhậm chức. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 15:03 16/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...