MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • De Gea bị Bruno Fernandes đá dù đang nằm sân

    06:10 Thứ sáu 07/04/2023

    Thủ môn sinh năm 1990 bị đội trưởng đá vào người dù vừa thực hiện pha cứu thua ấn tượng trước Brentford.

    Phút 67, David de Gea ra vào, khép góc chuẩn xác để cứu chủ nhà bàn thua trông thấy khi đối mặt Kevin Schade. Pha va chạm khiến thủ thành người Tây Ban Nha nằm sân và phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế.

    Tuy nhiên, đoạn video chia sẻ trên mạng đã ghi lại cảnh Bruno Fernandes tiến về vị trí De Gea đang nằm và đá hai lần vào người đồng đội sinh năm 1990.

    De Gea bị Bruno Fernandes đá dù đang nằm sân - Bóng Đá

    De Gea bị đồng đội đá dù đang nằm sân đau đớn. 

    "Có phải ai cũng khỏe như anh đâu, Bruno Fernandes", một CĐV lên tiếng. "Tôi nghĩ Bruno xứng đáng nhận thẻ đỏ vì hành động này", người thứ 2 bình luận hài hước.

    Sau khi được nhân viên y tế chăm sóc, De Gea đã trở lại thi đấu và cùng đồng đội giành chiến thắng 1-0 trước Brentford, đối thủ họ từng để thua 0-4 hồi đầu mùa.

    Trước pha cứu thua xuất sắc, De Gea đã khiến CĐV tại Old Trafford trải qua giây phút thót tim. Phút Phút 49, De Gea nhận đường chuyền về từ đồng đội. Trước sức ép từ Ivan Toney, thủ môn sinh năm 1990 lựa chọn phát bóng dài. Tuy nhiên, bóng lại trúng tiền đạo bên phía Brentford, nảy ngược lại rồi đi chệch cột.

    Bàn duy nhất của Marcus Rashford giúp "Quỷ đỏ" thắng trận đầu tại Premier League sau khi vô địch Carabao Cup, qua đó vươn lên thứ 4 với 53 điểm, hơn Tottenham 3 điểm và còn một trận chưa đấu.

    HLV Ten Hag biến Old Trafford thành pháo đài vững chắc ở mùa giải năm nay với 23 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 13 lần giữ sạch lưới. MU chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu vòng 30 giải Ngoại hạng Anh gặp Everton vào cuối tuần này. Trong khi đó, Brentford chạm trán Newcastle.

    Tuấn Nguyên | 05:20 07/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...