MỚI NHẤT :
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • De Bruyne trở lại, Man City khiến đối thủ run sợ

    13:07 Thứ sáu 12/01/2024

    BongDa.com.vn Các đội bóng ở Premier League, đặc biệt là những đối thủ trực tiếp của Manchester City đang thực sự lo lắng bởi vị vua của họ - Kevin De Bruyne đã trở lại.

    Sau 150 ngày dưỡng thương, De Bruyne đã có sự trở lại chính thức cho đội chủ sân Etihad ở vòng ba FA Cup. Phút thứ 57 của trận đấu với Huddersfield Town, tất cả người hâm mộ của Manchester City đã đứng cả dậy và dành một tràng pháo tay động viên ngôi sao người Bỉ khi anh vào sân thay cho Julian Alvarez. 

    Ruben Dias ngay lập tức chạy tới để trao lại chiếc băng đội trưởng cho Kevin. Khoảnh khắc đó được các cổ động viên chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với chú thích: “Sự trở lại của nhà vua!” Đó chính xác là những gì chúng ta có thể nói về De Bruyne, rằng cho dù Man City có nhiều ngôi sao, nhưng anh vẫn luôn ở một đẳng cấp khác.

    Ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên, người đội trưởng này đã cho thấy sức ảnh hưởng lên lối chơi của câu lạc bộ. Khả năng chạy chỗ, điều khiển trái bóng, kết nối với các đồng đội và tung ra những đường chuyền sắc sảo là thứ mà Pep Guardiola luôn mong chờ từ Kevin.

    De Bruyne trở lại, Man City khiến đối thủ run sợ - Bóng Đá

     Sự trở lại của nhà vua!

    Anh đánh dấu sự trở lại của mình bằng một pha kiến tạo không lẫn vào đâu được để Jeremy Doku - cầu thủ cũng vừa mới trở lại, ghi bàn ấn định tỷ số 5-0 cho đội chủ nhà trước Huddersfield. Đường kiến tạo này đã thể hiện đầy đủ phẩm chất của De Bruyne từ chạy chỗ, đập nhả và khả năng quan sát cực kỳ tinh tế. 

    Trên băng ghế dự bị, Erling Haaland nhìn thấy toàn bộ tình huống này. Sau khi Doku ghi bàn, tiền đạo người Na Uy đã lao ra khỏi ghế và lắc mạnh một nhân viên của câu lạc bộ. Haaland sắp tái xuất và phản ứng đó cho thấy rằng anh đã nhận ra mình sắp được hưởng lợi từ sự trở lại của De Bruyne.

    Không một ai có thể quên được sự ăn ý của bộ đôi này trong mùa giải trước. Chính họ là bản lề đưa Man City tới danh hiệu vô địch Premier League và Champions League. Đương nhiên, Pep đã rất vui mừng với sự trở lại mạnh mẽ của De Bruyne, nhưng các đối thủ thì không. 

    De Bruyne trở lại, Man City khiến đối thủ run sợ - Bóng Đá

     Man City đang rất mạnh và không đối thủ nào muốn chạm trán họ vào lúc này. 

    Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool thì nửa đùa nửa thật khi cho rằng Kevin quay trở lại đã khiến "cả giải đấu rung chuyển". Trong khi đó, Guardiola mô tả đội trưởng của mình là một cầu thủ có khả năng thay đổi trận đấu một cách hiếm có. 

    Kể từ đầu mùa giải trước tới nay, không có cầu thủ nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có nhiều đường kiến tạo hơn De Bruyne, mặc dù anh mới chỉ chơi 82 phút trong mùa giải này. Còn tại Premier League, chỉ cần 2 kiến tạo nữa là anh sẽ vươn lên vị trí thứ ba về số lần tạo cơ hội cho các đồng đội lập công sau Ryan Giggs và Cesc Fabregas.

    Giggs đã có 162 pha kiến tạo trong 632 lần ra sân cho Manchester United tại Ngoại hạng Anh, Fabregas có 111 pha kiến tạo sau 350 trận cho Arsenal và Chelsea. De Bruyne đang có 102 kiến tạo (ngang bằng với Frank Lampard và kém Wayne Rooney một lần), nhưng anh đã làm được điều đó chỉ sau 240 trận.

    De Bruyne trở lại, Man City khiến đối thủ run sợ - Bóng Đá

     Cặp song sát đáng sợ ở Premier League. 

    Nhiều khả năng, Pep sẽ để Kevin De Bruyne đá ở vị trí quen thuộc bên cánh phải và để Foden chơi ở trung tâm. “Họ là những cầu thủ xuất sắc ở 1/3 sân cuối, trong những thời điểm quyết định, cả hai đều chơi xuất sắc”, Guardiola nói. “Gần đây Phil đang chơi không thể tin được ở vị trí đó, và tôi có thể để cả hai chơi cùng nhau."

    Arsenal đang có dấu hiệu chững lại với 3 trận thua liên tiếp, Liverpool thì mất đi sức mạnh đáng kể bởi sự thiếu vắng của Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold gặp vấn đề đầu gối. Aston Villa và Tottenham Hotspur vẫn chỉ nên được xem là ngựa ô. 

    Man City đang có tinh thần rất cao với 5 trận thắng liên tiếp, và quan trọng hơn Kevin De Bruyne đã trở lại. Sẽ không có gì bất ngờ nếu như các học trò của Pep lại bật chế độ càn quét Ngoại hạng Anh ở nửa sau mùa giải rồi lên ngôi vào cuối mùa. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 12:37 12/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...