MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Đây, lý do chính khiến Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp

    04:24 Thứ năm 20/09/2018

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ xuất hiện trên sân Mestalla đúng 29 phút, trước khi bị trọng tài truất quyền thi đấu sau một pha va chạm được cho là không rõ ràng.

    Ngay sau tình huống đó, Cristiano Ronaldo đã bật khóc nức nở vì anh cho rằng mình không xứng đáng phải rời sân. Trong khi đó, các chuyên gia, người hâm mộ trên mạng truyền thông xã hội và hầu như bất kỳ ai xem trận đấu đều cố gắng tìm ra lý do tại sao ông Felix Brych lại tặng cho cầu thủ này một tấm thẻ đỏ.

    Tuy nhiên, cựu trọng tài người Tây Ban Nha, Eduardo Iturralde González đã giải thích tại sao tân binh đắt giá của Juventus lại phải 'đi tắm sớm'. Đó là hành vi dùng chân đá đối phương của Ronaldo chứ không liên quan đến pha nắm tóc sau đó.

    Đây, lý do chính khiến Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp - Bóng Đá

     Ronaldo đã có lần trở về Tây Ban Nha thất vọng.

    Cũng theo quan điểm của cựu trọng tài 51 tuổi, phán quyết chính thức là một tấm thẻ đỏ dành cho hành vi đánh nguội (cú đá). Vì vậy, việc Ronaldo phải rời sân sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ là chính xác và không cần bàn cãi.

    Dù phải chơi thiếu người nhưng đại diện đến từ Serie A vẫn dễ dàng hạ đẹp Valencia với tỉ số chung cuộc 2-0. Tiền vệ người Bosnia, Miralem Pjanic là người đã hoàn thành cả 2 cú penalty, trong khi Valencia lại bỏ lỡ 1 quả phạt đền và đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

    Ở cặp đấu còn lại, Manchester United dễ dàng có được 3 điểm trên sân Stade de Suisse của Young Boys. Juventus và Man Utd sẽ gặp nhau sau đây hơn một tháng nữa trên sân Old Trafford. Nhưng Ronaldo có thể sẽ không góp mặt vì anh phải nhận án treo giò sau tấm thẻ đỏ này.

    Vũ Quang Toản | 04:10 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...