MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Đây, lí do “hot boy World Cup” từ chối Chelsea và Juventus

    08:53 Thứ tư 18/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian giữ im lặng, chàng trai người Nga đã lên tiếng về quyết định không gia nhập những đội bóng lớn vào thời điểm này.

    Aleksandr Golovin đã không còn là cái tên xa lạ với những người yêu mến bóng đá. Chàng trai sinh năm 1995 đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia Nga. Tại World Cup 2018 diễn ra trên quê nhà, Golovin đã trở thành “nhạc trưởng”, đưa đội tuyển Nga vào đến tứ kết. Bản thân anh cũng có được 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo ở giải đấu này.

    Ngay lập tức, Golovin đã được hàng loạt đại gia trên khắp châu Âu săn đón, như Manchester United, Chelsea, Juventus, Liverpool, Arsenal, Monaco… Trong đó, Chelsea và Juventus đã tỏ ra sốt sắng hơn cả. Thế nhưng cuối cùng, chàng trai người Nga đã lựa chọn Monaco làm bến đỗ mới, với 1 bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2023.

    Golovin xác nhận lí do từ chối Chelsea, Juventus - Bóng Đá

     Aleksandr Golovin trong màu áo Monaco.

    Nhiều người cho rằng việc chuyển đến đội bóng Công quốc là quyết định sai lầm của Golovin bởi mùa giải năm ngoái, họ phải rất vất vả để trụ hạng. Hiện tại, tình hình vẫn không khá hơn. Mặc dù sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng Monaco vẫn đang xếp ở nhóm cuối bảng. Song, tiền vệ 24 tuổi đã không nghĩ như vậy. Trả lời phỏng vấn với Insiders, anh đã giải thích về quyết định từ chối Juventus và Chelsea. Anh cho biết:

    Tôi đã từ chối Chelsea và Juventus vì cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho 1 bước tiến lớn như vậy. Họ là 2 trong số những đội bóng lớn nhất thế giới. Chúng tôi cần phải xem xét nhiều khía cạnh khác, không chỉ là thể thao. Ví dụ, ngôn ngữ cũng là 1 trở ngại.”

    (*) Tài năng của Aleksandr Golovin:

    Faro | 08:35 18/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...