MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Leandro Trossard mở tỷ số cho Arsenal
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Đây, 3 ngôi sao Liverpool cần tống khứ ngay vào tháng Giêng

    05:55 Thứ bảy 10/11/2018

    BongDa.com.vn Thi đấu mờ nhạt, thường xuyên làm bạn trên băng ghế dự bị.... là tình cảnh chung của 3 gương mặt sau đây ở đội chủ sân Anfield.

    3. Nathaniel Clyne

    3 ngôi sao không còn tương lai ở Liverpool - Bóng Đá

    Clyne trong màu áo Liverpool.

    Clyne gia nhập Liverpool từ Southampton vào mùa hè năm 2016 với mức phí 12.5 triệu bảng. Anh có màn trình diễn chói sáng ngay ở mùa giải đầu tiên khi giúp đội bóng vùng Merseyside lọt vào trận chung kết của 2 giải đấu Europa League và League Cup. Hậu vệ người Anh tiếp tục bùng nổ ở mùa giải 2016/2017, đồng thời có 41 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    Mặc dù thế, tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ bởi chấn thương ở đầu mùa giải năm sau và có vỏn vẹn 3 trận đấu trong suốt cả chiến dịch. Sự vắng mặt của Clyne tạo cơ hội không thể tuyệt vời hơn giúp tài năng trẻ Trent Alexander-Arnold ra sân ngay từ đầu và chiếm giữ vị trí số một bên hành lang cánh phải đội nhà.

    Clyne đã hoàn toàn bình phục chấn thương ở mùa giải 2018/2019 nhưng vẫn cạnh tranh quyết liệt cho một vị trí thi đấu chính thức dưới thời HLV Jurgen Klopp. 70.000 nghìn bảng mỗi tuần là mức lương hiện tại của ngôi sao 27 tuổi, Liverpool hoàn toàn có thể nghiêm túc cân nhắc khả năng bán Clyne vào tháng Giêng sắp tới nhằm mang về một tân binh chất lượng hơn.

    2. Divock Origi

    3 ngôi sao không còn tương lai ở Liverpool - Bóng Đá

    Chân sút người Bỉ Origi.

    Sau màn trình diễn ấn tượng tại FIFA World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Bỉ, Liverpool đã nhanh chóng chiêu mộ Origi với giá trị chuyển nhượng 10 triệu bảng từ Lille. Tuy nhiên, chân sút 23 tuổi phải trở về đội bóng cũ theo bản hợp đồng cho mượn đến khi chính thức có cơ hội đá chính tại The Kop vào mùa giải 2015/2016.

    10 bàn thắng, 11 lần ra sân là thành tích của chân sút sinh năm 1995 ở mùa giải đầu tiên của mình tại đội chủ sân Anfield. Origi chưa bao giờ là ưu tiên số 1 cho một suất thi đấu chính thức trên hàng công đội nhà. Anh được đem cho mượn tại đội bóng nước Đức VfL Wolfsburg nhằm tích lũy kinh nghiệm nhưng cuối cùng lại thất bại trong việc chứng minh giá trị bản thân.

    Ghi 6 bàn thắng sau 31 lần ra sân là đóng góp của Origi tại Die Wölfe. Ngôi sao 23 tuổi vẫn chưa có cơ hội đá chính lần nào kể từ khi mùa giải 2018/2019 khởi tranh cho đến nay. 

    1. Simon Mignolet

    3 ngôi sao không còn tương lai ở Liverpool - Bóng Đá

    Thủ môn Mignolet của Liverpool.

    Thủ thành Mignolet là bản hợp đồng của The Kop dưới triều đại HLV Brendan Rodgers. Anh được xem là sự thay thế cho ngôi sao Pepe Reina trong khung gỗ đội nhà. Cầu thủ người Bỉ cập bến đội chủ sân Anfield từ Sunderland vào mùa hè năm 2013 với mức phí 9 triệu bảng.

    203 trận đấu, 66 trận giữ sạch lưới là thành tích nổi bật của Mignolet kể từ khi khoác áo Liverpool. Tuy nhiên, phong độ không thực sự ổn định khiến thủ thành 30 tuổi chưa bao giờ trở thành niềm tin cậy lớn nhất của đội nhà trong khung gỗ. Loris Karius được đưa về năm 2017 nhằm thay thế ngôi sao người BỈ nhưng cũng thất bại trong việc chứng minh giá trị.

    Mignolet vẫn chưa có cơ hội bắt chính tại Premier League 2018/2019 và gần như anh chỉ là phương án dự phòng cho thủ thành đắt giá thứ 2 thế giới Alisson Becker. Quyết định ra đi ở thị trường chuyển nhượng mùa Đông sắp tới được xem là bước đi hợp lí với sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1988 vào thời điểm hiện tại.

    Anh Nguyễn | 05:25 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...