Đấu West Ham, Solskjaer không làm 3 điều sẽ thất bại thảm hại
BongDa.com.vnQuỷ đỏ thành Manchester hiểu rõ The Hammers không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.
1. Hàng phòng ngự chặt chẽ
Hàng phòng ngự chính là điểm yếu mà Manchester United phải đặc biệt lưu ý, nếu không muốn tiếp tục ôm hận. Quỷ đỏ hiểu rõ quyết tâm giành lấy 3 điểm của toàn đội trước West Ham để tiếp tục tiến sâu ở đấu trường FA Cup, tuy nhiên The Hammers rõ ràng cũng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.
Maguire phải chỉ huy hàng phòng ngự Man Utd thật tốt.
Nếu như hàng công Man Utd chơi hiệu quả, hàng thủ lại không biết giữ vững kết quả, mọi nỗ lực của thầy trò HLV Solskjaer chỉ đổ sông đổ biển. Trước một đội bóng đang có thành tích tốt ở Ngoại hạng Anh mùa này như West Ham (đứng thứ 6, xếp trên cả Tottenham, Everton, Arsenal), rõ ràng đoàn quân HLV David Moyes biết cách để gây khó cho hàng phòng ngự đội chủ sân Old Trafford.
2. Hàng công hiệu quả
Muốn chiến thắng West Ham, điều quan trọng hàng đầu là những ngôi sao chơi ở hàng công của Solskjaer như Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood hay Edinson Cavani phải thi đấu đặc biệt hiệu quả.
Rõ ràng, nếu hàng công Man Utd không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, thì áp lực đè lên những ngôi sao như Maguire, Lindelof ở hàng phòng ngự là rất lớn. Để giải tỏa sức ép trước khung thành của David De Gea (hoặc Dean Henderson) điều cốt yếu là Quỷ đỏ phải dồn ép được đối thủ về phần sân nhà.
Rashford và các đồng đội phải tỏa sáng đúng lúc.
Trong bối cảnh để giải quyết nhanh gọn West Ham, Man Utd cần có được bàn thắng sớm, đồng thời hàng phòng ngự cũng phải chơi tập trung để bảo toàn tỉ số. Công làm, thủ giữ chắc là cách duy nhất giúp đoàn quân Solskjaer đánh bại thầy trò David Moyes.
3. Chiếm lĩnh khu trung tuyến
Paul Pogba dính chấn thương không thể ra sân, khả năng lớn đối tác của Bruno Fernandes ở khu trung tuyến trận này sẽ là Donny Van de Beek. Rõ ràng, tiền vệ người Hà Lan không tránh khỏi hoài nghi, nhưng đây là thời điểm không thể tốt hơn để cựu sau Ajax tỏa sáng, chứng tỏ bản thân.
Pogba vắng mặt 2 tuần vì chấn thương.
Ngoài sự tỏa sáng của Van De Beek, Bruno như thường lệ cũng phải là quân bài chiến lược của HLV Solskjaer trận này. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chính là niềm hy vọng lớn nhất, giúp Man Utd chiếm lĩnh khu trung tuyến. West Ham có một "cỗ máy" như Declan Rice là thách thức không hề nhỏ cho Bruno. Nhưng nếu Quỷ đỏ muốn tiến vào vòng sau, hiển nhiên Solsa phải giải được bài toán này.
Solskjaer phát biểu về Man Utd: