MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Đầu tư 38 triệu bảng, "đại gia mới nổi" quyết hớt tay trên mục tiêu Arsenal

    18:01 Thứ năm 09/08/2018

    BongDa.com.vn Khoảng thời gian cuối của kỳ chuyển nhượng hè nước Anh đang diễn ra rất gay cấn.

    Theo thông tin từ trang The Sportsman, đội bóng thành London, West Ham United đã đưa ra lời đề nghị trị giá 38 triệu bảng đến Bayer Leverkusen nhằm chiêu mộ tài năng trẻ Julian Brandt.

    Được biếu, cầu thủ người Đức cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Arsenal, tuy nhiên, với những động thái quyết liệt trong thương vụ này, The Hammers tỏ ra rất tự tin trong việc giành được chữ ký của Brandt.

    Tại kỳ World Cup 2018 vừa qua, tài năng của Bayer Leverkusen chính là nhân tố khiến HLV Joachim Low quyết định gạch tên của Leroy Sane, cầu thủ đã có một mùa giải thăng hoa cùng Man City khỏi danh sách đến nước Nga.

    Julian Brandt được xem là một trong những niềm hy vọng lớn lao của bóng đá Đức trong tương lai. Dù mới chỉ 22 tuổi, thế nhưng, cầu thủ người Đức đã có 172 trận khoác áo Bayer Leverkusen, trải qua 5 mùa giải và ghi được 32 bàn thắng.

    Đầu tư 38 triệu bảng,

    Julian Brandt đang được đánh giá như một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Đức. 

    Anh sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, những đường kiến tạo thông minh cùng khả năng chớp thời cơ thượng thừa. Nếu gia nhập West Ham, Julian Brandt được chờ đợi sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh trên hàng công của đội bóng thành London.

    Kỳ chuyển nhượng hè này, "đại gia mới nổi" của Premier League đã đưa về sân Upton Park hàng loạt cái tên sáng giá như Felipe Anderson (36 triệu bảng), Andriy Yarmolenko (17.5 triệu bảng) hay Issa Diop (22 triệu bảng).

    Xem Clip tài năng của Julian Brandt:

    Phi Yến | 16:50 09/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...