MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Đấu Sevilla, Ten Hag có vũ khí bí mật

    17:55 Thứ năm 20/04/2023 | 3

    BongDa.com.vn Man United sẽ có trận đấu vô cùng quan trọng với Sevilla, và Christian Eriksen có thể là vũ khí bí mật của Quỷ đỏ.

     

    Trong 2 năm qua, Eriksen đã gặp bi kịch, nhưng giờ đây, anh có thể kết thúc mùa giải này với cú ăn ba. Trong 3 tháng qua, người ta lo sợ rằng mùa giải của anh có thể kết thúc sớm sau một pha vào bóng gây sốc của Andy Carroll. Nhưng tuyển thủ Đan Mạch đã trở lại nhanh chóng, mạnh mẽ hơn mong đợi.

    Đấu Sevilla, Ten Hag có vũ khí bí mật - Bóng Đá

     M.U để hòa Sevilla theo cách không ai ngờ.

    Còn nhớ vào tuần trước, Man United đã dẫn trước 2-0 khi Eriksen vào sân. Nhưng mọi thứ bỗng trở nên xấu đi với Quỷ đỏ sau đó. Họ mất Lisandro Martinez hết mùa bóng, và để hòa 2-2 với 2 bàn phản lưới nhà.

    “Trong 30 phút cuối cùng, chúng tôi đã trở nên bị động,” Erik ten Hag tỏ rõ sự thất vọng. “Không thể chấp nhận được, chúng tôi biết điều đó. Khi bạn chỉ chơi một trận đấu trong 60 phút, bạn sẽ bị trừng phạt.” Vị HLV người Hà Lan cho thấy khả năng thay đổi người tài tình từ đầu mùa bóng đến nay, nhưng đã bị chỉ trích vì những quyết định thiếu hợp lý vào tuần trước.

    Fernandes sẽ vắng mặt ở trận tứ kết lượt về. Bù lại, Eriksen đang ở trạng thái sung mãn nhất. Anh chơi rất hay trước Nottingham Forest. Nhìn lại bộ 3 Fernandes, Casemiro và Eriksen đã đá chính 17 trận cùng nhau và Man United thắng 15 trong số đó.

    Eriksen nói: “Hàng tiền vệ này là một trong những hàng tiền vệ hay nhất mà tôi từng góp mặt. Họ là hai cầu thủ rất giỏi. Đối với tôi, thật dễ dàng để lấp đầy khoảng trống giữa họ.”

    Đấu Sevilla, Ten Hag có vũ khí bí mật - Bóng Đá

     Eriksen sẽ giúp M.U vượt khó?

    Khi Fernandes không thể ra sân, Eriksen càng có tầm quan trọng lớn hơn, cả về khả năng sáng tạo, kiến tạo lẫn việc dẫn dắt lối chơi. Anh thầm lặng hơn so với các đồng đội như Antony, Marcus Rashford, Fernandes hay Casemiro. Tuy nhiên, không có anh, Ten Hag mất đi một cầu thủ có thể đọc trận đấu, với sự điềm tĩnh khi cầm bóng, sáng tạo khi phân phối bóng và kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, chơi những trận đấu lớn.

    Nếu như Casemiro là bản hợp đồng xúc tác với đội chủ sân Old Trafford, thì cầu thủ người Đan Mạch là một món hời, khi đến đây theo dạng chuyển nhượng tự do. Từ Tottenham, Inter Milan, Brentford, đến Man United – đó là một sự nghiệp không giống bất kỳ ai, và bất thường - một sự nghiệp tưởng như đã phải kết thúc sớm bởi cơn ngừng tim mà anh phải chịu ở EURO 2020.

    Eriksen nói: "Nhìn lại một năm trước, tôi đã mơ về việc có được ngày hôm nay. Khi đó, tôi chỉ mơ được chơi bóng trở lại, và sau đó tất nhiên là từng bước một trở thành phiên bản tốt nhất của một cầu thủ. Tôi đã may mắn vào thời điểm đó khi HLV muốn tôi đến đây. Hiện tại, chúng tôi, đã có một chiếc cúp, và nếu có 2 chiếc cúp nữa thì sẽ rất tuyệt vời."

    Eriksen đã quá quen với những thảm họa, và đã mạnh mẽ vượt qua. Trận hòa 2-2 của Man United trước Sevilla vào tuần trước là một thảm họa, nhưng với anh, với Quỷ đỏ, không gì là không thể.

    Minh Tuấn | 17:25 20/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...