MỚI NHẤT :
  • Sếp VFF tiết lộ 'chuyện chưa kể' khi mời Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước trận derby Catalan
  • 5 ngôi sao La Liga có thể bị bán đi ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Quên Lopetegui đi, De Zerbi mới là người mà Milan cần
  • Arsenal chán chường khi nghe tin về Isak
  • Klopp tiết lộ tin sét đánh cho Liverpool
  • Hai điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu giữa Girona vs Barca
  • Lukaku sẽ ở lại Chelsea nếu vị HLV này đến
  • Pep Guardiola xác nhận 3 cú hích lớn cho Man City
  • MC Sky Sports diện bộ cánh tôn vòng một
  • "Tôi muốn chơi ở giải VĐQG Ý hoặc Arsenal"
  • "Ở một mức độ nhất định, Enzo Fernandez có một chút vấn đề"
  • Sao Real Madrid cập bến MLS
  • 13 cầu thủ Italia đã chắc suất tham dự EURO 2024
  • Tại sao Matheus Nunes không được ra sân nhiều ở Man City?
  • Chelsea rút gọn 3 ứng viên thay thế Pochettino
  • Tiết lộ tương lai Gilardino
  • Real xác định đá tảng mới
  • Thua đau U23 Nhật Bản, HLV Uzbekistan đổ lỗi cho số phận
  • Bayern xác định ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Sancho là đòn đau đối với Hojlund ở Old Trafford
  • Man United có mối lo lớn khi bổ nhiệm Tuchel
  • Barca "chấm" được số 9 tương lai
  • Hàng hot Barca lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Bị Milan từ chối, Lopetegui không lo thất nghiệp
  • BLV Quang Huy: "Chọn một HLV đồng hương với thầy Park cho yên tâm"
  • Paul Merson: Thật buồn khi chứng kiến Salah tranh cãi với Klopp
  • Động thái đáng tuyên dương của Tonali
  • 'Quả bóng vàng cho Vinicius Junior'
  • Barca bỏ qua Olmo, xác định mục tiêu ưu tiên
  • NÓNG! Arsenal chốt mua tiền đạo bom tấn
  • Villa nhắm sao Juve thay Zaniolo
  • Juve muốn có 'báo thủ' của Bayern
  • Cơn ác mộng dành cho Man Utd trở lại
  • Ngôi sao Real ở rất gần Man United
  • Juve thận trọng trong vụ Zirkzee
  • 3 điểm nhấn trước cuộc đối đầu Arsenal - Bournemouth
  • Thêm một đội bóng 'chê' Conte
  • Ngôi vương La Liga trong tầm tay Real Madrid
  • Chốt thời điểm Napoli có HLV mới
  • Dấu chấm hết cho Man Utd

    14:45 Chủ nhật 31/03/2024

    BongDa.com.vn Khả năng cao đội chủ sân Old Trafford khó có cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới.

    Phút 90+6, nỗ lực làm tường của Rasmus Hojlund mở ra cơ hội cho Man Utd. Theo đó, từ đường chuyền của Casemiro, Mason Mount tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ môn Mark Flekken mang về bàn mở tỷ số cho đội khách.

    Man Utd tưởng chừng bỏ túi 3 điểm. Song, một lần nữa hàng thủ lại chơi thiếu tập trung ở ngay đợt lên bóng tiếp theo của Brentford. Phút 90+9, các cầu thủ Man Utd để cho Kristoffer Ajer thoải mái dứt điểm, không cho Andre Onana cơ hội cản phá.

    Dấu chấm hết cho Man Utd - Bóng Đá

     Man Utd có trận đấu lép vế.

    Thực tế, một kết quả hòa là được coi là may mắn dành cho Man Utd. Thầy trò HLV Erik ten Hag gần như chịu trận trong suốt 90 phút và chỉ cần đúng một cơ hội để có bàn mở tỷ số. Trên sân Gtech Community, Man Utd thực sự lép vế.

    Thống kê không hề biết nói dối. Man Utd trải qua 90 phút sống trong sợ hãi. Tuyến giữa và hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford để lộ quá nhiều khoảng trống, tạo điều kiện để các chân sút bên phía Brentford thoải mái áp sát khung thành.

    Bầy ong tung ra tới 31 cú sút, 24 lần dứt điểm trong vùng cấm. Cần biết rằng các học trò của HLV Thomas Frank 4 lần đưa bóng trúng khung gỗ Man Utd, với 2 tình huống trúng xà ngang và 2 pha trúng cột dọc. 

    Tính rộng hơn, Brentford chạm bóng đến 81 lần trong vùng cấm của Man Utd, thành tích tốt nhất đối với một đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh. Kỷ lục trước đó thuộc về Man City với 79 lần chạm bóng trong vùng cấm khi gặp Chelsea vào năm 2019.

    Rõ ràng Man Utd chơi quá tệ. Đây là hình ảnh thường thấy của Quỷ đỏ xuyên suốt mùa giải năm nay. Họ thi đấu chệch choạc, thiếu sự ổn định và thường xuyên để đối thủ dồn ép. Cảm giác Man Utd không khác gì một đội bóng tầm trung.

    Dấu chấm hết cho Man Utd - Bóng Đá

     Trận đấu quá tệ của Quỷ đỏ.

    Sau 29 trận đã đấu, Man Utd ghi 40 bàn và để thủng lưới 40 bàn, hiệu số bằng 0. Ngay cả CĐV Man Utd cũng không biết nên khóc hay cười với kết quả này. Lối chơi ngày càng tệ, thành tích của Man Utd cũng đi xuống.

    Kết quả hòa trước Brentford có thể chấm dứt hy vọng giành vé dự Champions League của Man Utd. Lúc này, đoàn quân của Erik ten Hag vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 với 48 điểm, kém vị trí thứ 4 của Aston Villa tận 11 điểm dù thi đấu ít hơn 1 trận.

    Họ cũng kém vị trí có thể có suất dự Champions League mùa tới của Tottenham đến 8 điểm. Rõ ràng, mọi thứ đang chống lại Man Utd. Nếu không có vé dự Champions League, đó chẳng khác nào thảm họa dành cho đội bóng này.

    Phát biểu sau trận, HLV Erik ten Hag khẳng định: "Vẫn còn nhiều trận đấu phía trước. Chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm số tối đa. Vào cuối ngày, phần thưởng rồi sẽ đến."

    Hè 2024, Man Utd chắc chắn cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Khi ấy, không chắc Erik ten Hag có thể giữ được vị trí HLV trưởng của mình. 

    Tiểu Lam | 14:15 31/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...