MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Dấu chấm hết cho Anthony Martial?

    23:22 Thứ bảy 14/10/2023

    BongDa.com.vn Có thể nói, động thái mới nhất đã cho thấy rõ lập trường của Manchester United đối với ngôi sao người Pháp.

    Động thái của Man Utd

    Có thể nói, Manchester United đã trải qua một phiên chợ tương đối thành công trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, khi hầu hết những mục tiêu mong muốn của HLV Erik Ten Hag đều đã cập bến Old Trafford. Và trước khi tiếp tục lên kế hoạch cho phiên chợ tháng Một, hiện Man Utd đang tập trung vào nhiệm vụ trói chân một số cầu thủ chuẩn bị hết hạn hợp đồng.

    Nguồn tin từ ESPN cho biết, đội chủ sân Old Trafford sẽ sớm kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng trong hợp đồng của hai nhân tố chủ chốt. Trước tiên là Victor Lindelof, người đã có được lòng tin của Ten Hag và liên tục đá chính trong suốt thời gian vừa qua. Trong bối cảnh Man Utd vẫn chưa thực sự ổn định ở vị trí trung vệ, hiển nhiên là Ten Hag sẽ không muốn mất đi sự phục vụ của ngôi sao người Thụy Điển vào mùa Hè năm sau.

    chấm điểm MU - Bóng Đá

     Tầm quan trọng của Lindelof đã tăng lên sau khi Lisandro Martinez dính chấn thương.

    Cái tên còn lại chuẩn bị được Man Utd trói chân là Aaron Wan-Bissaka, người đã "rũ bùn đứng dậy" và trở thành một nhân tố đặc biệt quan trọng trong kế hoạch của Ten Hag. Tương tự Lindelof, hợp đồng của Wan-Bissaka cũng sẽ đáo hạn ngay trong mùa Hè 2024, nên dù Man Utd đã có kế hoạch ký một bản hợp đồng mới với hậu vệ này, họ vẫn cần phải kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng để tránh rơi vào viễn cảnh xấu nhất.

    Cần biết, cả Lindelof lẫn Wan-Bissaka đều có quyền tự do đàm phán với các câu lạc bộ bên ngoài Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, trước khi rời khỏi Old Trafford theo dạng tự do vào mùa Hè. Vì vậy, động thái của Man Utd cũng sẽ trực tiếp giúp họ thoát khỏi viễn cảnh mất trắng hai cầu thủ này.

    Dấu chấm hết cho Martial?

    Trên thực tế, nếu loại trừ các tài năng trẻ, Man Utd vẫn còn 3 cầu thủ trong đội một sẽ đáo hạn hợp vào mùa Hè năm sau. Trong đó, Jonny Evans và Tom Heaton là hai trường hợp khá đặc biệt, bởi Man Utd không sở hữu tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng trong hợp đồng của những cầu thủ này. Vì vậy, nếu muốn giữ họ ở lại Old Trafford, Quỷ đỏ bắt buộc phải đàm phán và ký kết một bản hợp đồng mới.

    Martial has turned up for training at the wrong time - Bóng Đá

     Man Utd có kế hoạch khác đối với Martial.

    Cái tên còn lại là Anthony Martial, tương tự Lindelof và Wan-Bissaka, Man Utd cũng có quyền tự động gia hạn thêm 12 tháng hợp đồng của tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên, ESPN khẳng định, đội chủ sân Old Trafford không có kế hoạch thực hiện động thái này, bởi họ không muốn tiếp tục chi trả mức lương khổng lồ cho một cầu thủ dự bị. Theo Spotrac, hiện Martial đang nhận được 250.000 bảng/tuần, đứng thứ tư trong danh sách các cầu thủ hưởng lương cao nhất của Man Utd.

    Với quyết định kể trên, có thể thấy, Man Utd đã sẵn sàng "mất trắng" Martial. Như đã đề cập, nếu Quỷ đỏ không kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng, Martial sẽ có quyền đàm phán với tất cả các câu lạc bộ bên ngoài nước Anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhìn chung, Man Utd vẫn đang nắm giữ thế chủ động, vì nếu tiền đạo này gây ấn tượng trong thời gian tới, họ vẫn có thể thảo luận về một bản hợp đồng dài hạn - hiển nhiên là với mức lương được cắt giảm.

    Trái lại, nếu tiếp tục thi đấu với phong độ kém cỏi, có lẽ Martial cũng nên bắt đầu tìm kiếm những bến đỗ tiềm năng trong phiên chợ Đông. 

    Huỳnh Phong | 22:52 14/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...