MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Đất dữ chờ Guardiola

    22:51 Thứ ba 26/04/2016

    Hai mùa liên tiếp đều bị loại ở bán kết bởi các đội tại La Liga, HLV Pep Guardiola đang chịu áp lực rất lớn trước chuyến làm khách tại Atletico Madrid.

    Hai mùa liên tiếp đều bị loại ở bán kết bởi các đội tại La Liga, HLV Pep Guardiola (Bayern Munich) đang chịu áp lực rất lớn trước chuyến làm khách tại Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Champions League vào 1 giờ 45 phút ngày 28-4.

    Đất dữ chờ Guardiola
    HLV Guardiola trước cơ hội đưa Bayern Munich trở lại đỉnh cao Champions League. Ảnh: Internet.

    Trước khi nghỉ hưu, cựu HLV Bayern Munich – ông Jupp Heynckes – đã để lại kỷ niệm đẹp bằng chiếc cúp vô địch Champions League mùa giải 2012-2013. Hiện tại, Pep Guardiola cũng muốn làm điều tương tự người tiền nhiệm trước khi sang Anh nắm Man City. Tuy nhiên, ước mơ đó của Pep sẽ khó thực hiện khi đối mặt với đội bóng “gai góc” Atletico Madrid được dẫn dắt bởi HLV cá tính Diego Simeone vào rạng sáng 28-4.

    Bayern Munich dưới thời Pep đã 2 lần liên tiếp vào đến bán kết Champions League nhưng đều thất bại trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha: năm 2014, thua Real Madrid và 2015, thua Barcelona. Năm nay, đến lượt Atletico là cửa ải cho thầy trò nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

    Phong cách chơi bóng máu lửa, không ngại va chạm của Atletico được xem là khắc tinh của tiki-taka, lối đá mà HLV Pep đang áp dụng cho Bayern Munich dù có phần thực dụng hơn khi còn ở Barca. Như trận loại Barca ở tứ kết lượt về mùa này, Messi và đồng đội cầm bóng đến hơn 67% nhưng chung cuộc vẫn thua Atletico 0-2 bởi những pha phản công sắc bén của đối thủ.

    Atletico đang có phong độ cực tốt trong thời gian qua. Họ vừa thắng Malaga tuần rồi, qua đó tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch La Liga với Barca. Tiền đạo F. Torres cũng hồi sinh ở giai đoạn cuối mùa giải khi liên tiếp ghi bàn ở những trận cầu quyết định, trong đó có pha phá lưới Barca ở tứ kết lượt đi. Tuy nhiên, chân sút chủ nhà mà đội bóng Đức rạng sáng 28-4 phải dè chừng chính là A. Griezmann, người đã có 29 bàn trên mọi đấu trường cho Atletico. Trong khi đó, “hùm xám” sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ A. Robben và trung vệ J. Boateng do chấn thương. Godin bên phía chủ nhà cũng sẽ vắng mặt.

    Atletico và Bayern chỉ gặp nhau 1 lần trước đây tại Cúp C1 (tiền thân của Champions League), đó là ở trận chung kết năm 1974. Lúc đó, 2 đội bất phân thắng bại trong 90 phút và cả hiệp phụ nên phải đá lại. Kết quả, Bayern Munich thắng 4-0, giành chức vô địch. Vậy nên, đây là cơ hội để Atletico đòi lại món nợ cách đây đã 42 năm khi họ không chịu quá nhiều sức ép như thầy trò HLV Guardiola…

    Châu Tuấn - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...