Sau lần cuối khoác áo Liverpool, Georginio Wijnaldum bày tỏ cảm xúc: "Thật sự đặc biệt. Các fan đã hát vang tên tôi. Tuần này qua tuần khác, họ chứng kiến tôi dốc 100% sức lực và mọi thứ vì CLB. Đó là điều người hâm mộ muốn thấy và cũng trân trọng ở tôi. Sự cổ vũ của họ là điều sẽ làm tôi nhung nhớ."
"Tôi đang nén khóc lúc này. Mọi người tại Liverpool đã thể hiện tình yêu dành cho tôi qua 5 năm. Bạn biết đấy, tôi sẽ sẽ nhớ họ.
Tôi biết mình đã đến 1 CLB lớn. Tôi nhớ từng ngồi trong phòng khách và HLV tới nói rằng khi có tôi gia nhập, Liverpool sẽ chiến thắng các danh hiệu. Tôi hạnh phúc khi chuyện đã diễn biến tốt đẹp, sẽ thật đau đớn nếu rời CLB mà không có cúp vô địch nào.
Chúng ta sẽ cùng chờ điều tôi sẽ làm trong vài tuần tới. Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi lên tuyển."
Barcelona được tin rằng sẽ là bến đỗ tiếp theo của tiền vệ Hà Lan. Nhiều nguồn tin đã hé mở về hợp đồng 3 năm giữa Blaugrana và Wijnaldum.
Trả lời phỏng vấn Marca được Daily Mail dẫn lại, Wijnaldum không bác bỏ các tin tức: "Tôi không phủ nhận các mối liên hệ. Tôi chỉ vừa đáo hạn hợp đồng với Liverpool và đó là tình hình thú vị dành cho nhiều CLB."
Nhìn lại: Gini Wijnaldum Vs Brazil (2014)