Mùa Hè vừa qua, Manchester United đã bất ngờ bán đứt Daniel James cho Leeds United, dù trước đó, nhiều nguồn tin cho hay Quỷ đỏ chỉ có kế hoạch chia tay cầu thủ này theo dạng cho mượn. Nhìn lại quãng thời gian khoác áo Quỷ đỏ, Daniel James thừa nhận mình đã sai lầm khi chơi bóng an toàn.
Trao đổi với The Telegraph, ngôi sao người Xứ Wales chia sẻ:
"Tôi nghĩ rằng, mọi người đều phải trải qua một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, mà bạn không nhận thức được rằng một điều gì đó đang xảy ra cho đến khi bạn nhìn lại, và có những người tài giỏi xung quanh giúp bạn phân tích điều đó."
“Tôi bắt đầu nghĩ ngợi về cầu thủ khác, thay vì chỉ chú tâm đến lối chơi của bản thân và là chính mình. Đến mức tôi cảm thấy an toàn một chút trong các trận đấu."
“Tôi được CLB mua về vì lối chơi trực diện của mình, chạy ra phía sau hàng phòng ngự đối phương, đuổi theo quá bóng, cố gắng thực hiện mọi thứ và không sợ mất bóng. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu quên mất điều đó và chơi an toàn một chút."
"Sự an toàn rất nguy hiểm ở vị trí mà tôi thi đấu. Bạn không chơi ở vị trí đó chỉ để chơi bóng an toàn, bạn cần ghi bàn và thực hiện các pha kiến tạo, đồng thời phải chạy liên tục dù có hay không có bóng."
Patrick Bamford chia sẻ về Daniel James