MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Đặng Văn Lâm từng bị đuổi khỏi HAGL và bị kỷ luật ở U19 Việt Nam

    07:22 Thứ ba 12/09/2017 | 3

    Năm 2011, Văn Lâm bị kỷ luật ở U19 Việt Nam. Sau đó tới năm 2013, CLB chủ quản HAGL cũng cắt hợp đồng với thủ môn Việt kiều sau lần anh to tiếng với BHL đội bóng phố núi.

     - Bóng Đá

     

    Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm trở về Việt Nam thử việc trong màu áo HAGL từ năm 2010. Sau đó một năm, anh được HLV Triệu Quang Hà gọi lên U19 Việt Nam dự Vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2011. 

    Tuy nhiên trong lần đầu lên tuyển, thủ môn Việt kiều không được các đồng đội quý mến do cách ứng xử không biết kính trên, nhường dưới. Bên cạnh đó, Lâm "tây" còn nhiều lần gây gổ với các đồng đội ở U19 Việt Nam do mâu thuẫn cá nhân. Một cầu thủ U19 Việt Nam thời bấy giờ kể rằng Lâm từng đuổi một đồng đội chạy dọc hành lang ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF, đòi "ăn thua đủ".

    Sau hàng loạt sự việc đáng tiếc, anh bị Ban huấn luyện nhắc nhở, kỷ luật và sau đó không được gọi trở lại U19 và các đội tuyển trẻ Việt Nam. 

     - Bóng Đá

     Văn Lâm (tay mang balo) trong trang phục sinh hoạt của U19 Việt Nam cùng với Võ Huy Toàn, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Nam... Năm đó, U19 Việt Nam giành vị trí á quân Đông Nam Á sau trận thua U19 Thái Lan ở loạt luân lưu trận chung kết.

    Sau khi rời U19 Việt Nam vì sự cố, Văn Lâm trở lại phố núi khoác áo U21 HAGL dự giải U21 quốc gia năm 2012. Thủ môn Việt kiều tiếp tục mất điểm khi sút bóng vào cabin ban huấn luyện đội nhà để phản ứng việc HLV Nguyễn Quốc Tuấn không xếp anh bắt chính. Tới khi được lên đội 1 HAGL đá V.League, anh này quay lưng thể hiện thái độ coi thường các HLV ở đội trẻ U21 và U19 HAGL

    "Lâm ngày xưa ở đội chửi cả fu** you với ban huấn luyện HAGL. Khi lên đội 1 đá V.League thì Lâm gặp các thầy ở đội trẻ không thèm chào hỏi. Đó là lý do HAGL quyết định chia tay thủ môn Việt kiều. Bầu Đức không chấp nhận một cầu thủ kém về đạo đức", một thành viên HAGL kể lại.

     - Bóng Đá

     Đặng Văn Lâm khoác áo HAGL thi đấu V.League.

    Sau khi rời HAGL, Văn Lâm trở về Nga khoác áo CLB Rodina. Tới năm 2015, thủ môn Việt kiều trở lại V.League khi thuyết phục được CLB Hải Phòng ký hợp đồng. 

    Thủ môn sinh năm 1993 có phong độ tốt, được gọi lên tuyển và không có sự cố gì cho tới ngày 10/9/2017 vừa qua.

    Theo Lê Sỹ Mạnh, trợ lý HLV CLB Hải Phòng đã vào phòng Đặng Văn Lâm để "dạy cho Lâm một bài học" vào trưa 10/9 vì Lâm nhiều lẫn "hỗn láo" với các đàn anh lớn tuổi (điển hình là hậu vệ Văn Nhiên, trung vệ Ngọc Thịnh và mới nhất là hậu vệ Anh Hùng trong trận thua B.Bình Dương).

    Tuy nhiên, Sỹ Mạnh phủ nhận đuổi đánh Văn Lâm bằng dao. Anh giải thích sau đó Lâm chạy ra ngoài và ngã lật cổ chân ở cầu thang.

    Tối 11/9, lãnh đạo CLB Hải Phòng đã báo cáo với lãnh đạo VPF rằng mâu thuẫn giữa Sỹ Mạnh và Văn Lâm xảy ra khi sinh hoạt bên ngoài sân bóng.

     - Bóng Đá

     Nhiều thông tin cho rằng sau khi bị trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh đuổi đánh, Văn Lâm lên Hà Nội thăm chú ruột ở phố Huế trước khi đặt vé máy bay trở về Nga. 

    Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 tại Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moscow và Dinamo Moscow. 

    Năm 2010, Lâm "tây" về Việt Nam thử việc trong màu áo HAGL một số đội khác. Sau 1 năm, anh được triệu tập lên U19 Việt Nam dự VCK U19 Đông Nam Á 2011. Năm đó, U19 Việt Nam giành danh hiệu Á quân. 

    Tới khi kết thúc mùa giải 2013, sang mùa giải 2014, Đặng Văn Lâm bị HAGL cắt hợp đồng do chửi lại ban huấn luyện đội bóng phố núi. Anh quay lại Nga thi đấu cho CLB Rodina. Và đến cuối mùa giải 2015, anh trở lại Việt Nam để gia nhập CLB Hải Phòng và hiện có 1 suất bắt chính trên đội tuyển Việt Nam.

    Tiến Nam | 07:13 12/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...