Vừa qua, Arsenal đã giành lấy chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ đáng gờm Leicester City để tiếp tục nuôi hy vọng trở lại cuộc đua top 4 Premier League. Màn trình diễn của đoàn quân HLV Mikel Arteta hoàn toàn làm hài lòng cổ động viên nhà, tuy nhiên một số NHM vẫn cảm thấy khó chịu với trọng tài chính điều khiển trận đấu, Michael Oliver.
Họ cho rằng, Pháo thủ lẽ ra đã chơi hơn người trong phần lớn thời gian hiệp hai, nếu Oliver ra quyết định đúng đắn hơn sau tình huống truy cản trái phép của Jonny Evans với Aubameyang.
Thủ quân Arsenal có pha xoay sở tốt, loại bỏ cựu trung vệ Man Utd và mở ra cơ hội lớn để có thể đối diện thủ môn đối thủ, tuy nhiên Evans đã ngăn cản anh bằng pha kéo sau lộ liễu. Vì tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, Oliver hoàn toàn có thể truất quyền thi đấu của trung vệ bên phía Leicester, nhưng thay vào đó, ông chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo.
Nhận xét về quyết định vừa rồi, huyền thoại Alan Shearer bày tỏ sự bất bình:
"Đây chắc chắn là một cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhưng Michael Oliver cho rằng đó chỉ là một thẻ vàng. Đối với tôi, đó là một quyết định sai lầm.
Không có hậu vệ cánh nào kịp trở lại và anh ấy [Aubameyang] lẽ ra đã có thể sút tung lưới Leicester, nhưng Evans chỉ phải nhận một thẻ vàng. Quyết định sai, đáng ra đó phải là một tấm thẻ đỏ.
Ở trận đấu giữa Man City và Palace, [Aymeric] Laporte đã cản trở một cơ hội ghi bàn và lập tức bị đuổi khỏi sân. Đó là sự mâu thuẫn."
Ramsdale gia nhập Arsenal