MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Đang đua vô địch, Viettel đón nhận hung tin

    20:53 Thứ bảy 31/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Câu lạc bộ Viettel vừa đón nhận một thông tin xấu về tình hình lực lượng.

    Mùa giải V-League 2020, câu lạc bộ Viettel đang thể hiện một phong độ ấn tượng khi tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 35 điểm, tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và các đội đứng sau như Sài Gòn, Hà Nội hay Quảng Ninh chỉ lần lượt là 1, 2 và 4 điểm. 

    Do đó, giấc mơ giành chức vô địch của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ không dễ dàng khi trong giai đoạn 2, sự cạnh tranh giữa các đội top đầu là khá gắt gao. 

    Trong bối cảnh đó, Viettel lại bất ngờ đón nhận một hung tin về mặt lực lượng khi tiền vệ có lối chơi sáng tạo, Hồ Khắc Ngọc bất ngờ gặp phải chấn thương. Theo thông tin được Zing chia sẻ, bác sĩ Kim Gwang-Jae của đại diện Thủ đô đã xác nhận cựu ngôi sao của Sông Lam Nghệ An sẽ không thể ra sân ở trận gặp Quảng Ninh diễn ra vào ngày 3/11 tới. 

    Đang đua vô địch, Viettel đón nhận hung tin - Bóng Đá

    Hồ Khắc Ngọc (áo đỏ) gặp chấn thương khiến Viettel mất đi một trụ cột quan trọng trên hàng tiền vệ.  

    Với việc mùa giải hiện tại chỉ còn 2 vòng đấu, việc Khắc Ngọc không thể ra sân sẽ mang lại rất nhiều khó khăn cho Viettel. Đặc biệt khi địch thủ trước mắt của họ sẽ là Quảng Ninh, câu lạc bộ có lối chơi khá khó chịu. 

    Ở một diễn biến khác, giải Hạng nhất Quốc gia đã kết thúc với rất nhiều kết quả giàu cảm xúc khi nhà cựu vô địch V-League, Long An đã trụ hạng trong nghẹt thở sau chiến thắng trước Đồng Tháp, còn Bình Định cũng giành được suất lên hạng khi hạ gục Phố Hiến ở vòng đấu cuối cùng. 

    Phi Yến | 20:23 31/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...