MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Dằn mặt Van Gaal, chửi đối thủ rồi công kích trọng tài: Messi đã "hóa điên"

    09:18 Thứ bảy 10/12/2022 | 2

    BongDa.com.vn Lionel Messi đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi không còn thể hiện hình ảnh thân thiện, hòa đồng và hiền lành như trước đây.

     

    Khoảnh khắc Lionel Messi nhẹ nhàng đánh lừa Andries Noppert để giúp Argentina vươn lên dẫn trước ở loạt luân lưu khiến nhiều người phát cuồng. Bởi lẽ, đó là lúc El Pulga thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp và màn ăn mừng đầy ngạo nghễ. Ngoài ra, tình huống ấy cũng tạo đà tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ khác của Argentina.

    Dường như, có một Lionel Messi rất khác đã xuất hiện tại Lusail. Anh liên tục cau có, phàn nàn mỗi khi trọng tài đưa ra những quyết định bất lợi. Sau trận, tiền đạo 35 tuổi còn tiến đến gây hấn với HLV Louis Van Gaal. Nguyên nhân xuất phát từ những lần chiến lược gia người Hà Lan kìm hãm dàn sao Argentina ở màu áo CLB (Juan Roman Riquelme và Angel Di Maria).

    Dằn mặt Van Gaal, chửi đối thủ rồi công kích trọng tài: Messi đã

     Messi tiến đến khiêu khích HLV Van Gaal.

    Những uất ức Lionel Messi dồn nén bấy lâu thay cho các đồng đội nay đã được bung xõa. Anh không ngần ngại chỉ thẳng mặt HLV Louis Van Gaal và thể hiện thái độ gay gắt dù đội nhà giành chiến thắng. Đó cũng là lời khẳng định đanh thép với cựu thuyền trưởng Manchester United, rằng Hà Lan của ông đã thua bởi một người duy nhất là Lionel Messi.

    Khi đang trả lời phỏng vấn với phóng viên nội, Lionel Messi hướng về phía xa và chửi “Đang nhìn ai đấy? Xéo đi thằng ngu!”. Sự gay gắt ấy được chân sút sinh năm 1987 dành cho Wout Weghorst, người lập cú đúp để giúp Hà Lan gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, từ khi vào sân, Wout Weghorst liên tục va chạm và chơi có phần tiểu xảo trước Argentina.

    Lionel Messi cũng chỉ trích Hà Lan chỉ biết chơi bóng bổng, khác xa với tuyên bố sẽ đá đẹp của HLV Louis Van Gaal trước đó. Chuỗi chia sẻ gây tranh cãi của đội trưởng Argentina chỉ khép lại bằng màn công kích trọng tài Antonio Mateu Lahoz. Anh thẳng thắn gọi vị vua áo đen người Tây Ban Nha là thiếu trách nhiệm và kêu gọi FIFA không nên cho trọng tài này tiếp tục điều hành World Cup.

    Dằn mặt Van Gaal, chửi đối thủ rồi công kích trọng tài: Messi đã

     El Pulga khiến Hà Lan thua tâm phục khẩu phục.

    Trước đây, khán giả đã quá quen với một Lionel Messi trầm tính, ít nói và chưa bao giờ để mình bị cuốn vào các câu chuyện ngoài chuyên môn bóng đá. Anh cũng hiếm khi tranh cãi gay gắt với ai đó, trừ khi đối thủ có những hành động vượt quá giới hạn. Dù vậy, trước Hà Lan là Lionel Messi hoàn toàn khác và xứng đáng với chiếc băng thủ quân của Albiceleste.

    Một CĐV nào đó từng nói rằng, nếu chỉ cần chiều cao là sẽ giành chiến thắng, hươu cao cổ đã trở thành chúa sơn lâm. Lionel Messi không cao nhưng khiến người khác phải ngước nhìn. Anh còn đứng ra bảo vệ các đồng đội, đồng hương mỗi khi họ gặp bất lợi. Để rồi sau tất cả, hào quang vẫn thuộc về El Pulga với những màn trình diễn thượng hạng.

    Vẫn chưa biết liệu Argentina có tái hiện thành tích giống như năm 2014 hay không. Thế nhưng, các cầu thủ đội tuyển xứ Tango vừa nhận được nguồn động viên tinh thần rất lớn từ người thủ lĩnh của mình. Người hâm mộ sẽ không bất ngờ nếu Argentina chơi với trên 100% sự quyết tâm khi bước vào trận bán kết với Croatia. Bởi lẽ, Argentina biết rằng dù có chuyện gì đi nữa, họ luôn còn đó Lionel Messi. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 08:48 10/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...