MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Đại gia Trung Quốc hủy diệt đội của HLV nữ ở cúp châu Á

    23:02 Thứ tư 22/02/2017

    Chan Yuenting, HLV nữ đầu tiên trên thế giới vô địch bóng đá nam, rất đen đủi khi phải gặp nhà ĐKVĐ Trung Quốc Guangzhou Evergrande ở lượt mở màn bảng G Champions League châu Á.

    Chưa đầy 30 tuổi, cô gái Chan Yuen Ting đã đưa CLB Eastern vô địch giải Ngoại hạng Hong Kong, ngay trong mùa bóng huấn luyện chuyên nghiệp đầu tiên của sự nghiệp. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Với chiến tích này, Eastern giành vé tham dự AFC Champions League 2017.

     - Bóng Đá

     Chan Yuen Ting bắt tay tiền bối Felipe Scolari. Ảnh: Twitter AFC Champions League.

    Đen đủi cho Eastern FC, ngay ở lần đầu bước ra sân chơi đẳng cấp cao nhất châu lục, họ đã phải gặp con rồng của bóng đá châu Á mang tên Guangzhou Evergrande (Quảng Châu Vạn Đại).

    Tập thể của HLV Felipe Scolari đang nắm giữ chức vô địch Chinese Super League 6 năm liên tiếp từ 2011 đến 2016. Họ cũng từng vô địch Champions League châu Á các năm 2013 và 2015. Thất bại là kết cục thấy trước với đội bóng đến từ Hong Kong.

    Chênh lệch rất xa về đẳng cấp sớm được đào sâu ngay phút thứ ba. Cầu thủ Wong Tsz Ho dùng tay cản cú đánh đầu của đội chủ nhà trên vạch vôi và trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi anh chàng khỏi sân, đồng thời trao cho Guangzhou quả phạt đền.

     - Bóng Đá

     Chàng cầu thủ trẻ sinh năm 1994 đã bật khóc khi phải rời sân vào thời điểm có lẽ còn chưa kịp đổ mồ hôi. Ảnh: Twitter AFC Champions League.

    Trên chấm phạt đền, tiền đạo Goulart của Guangzhou đi bộ từ từ lấy đà rồi sút tung lưới đội khách mở tỷ số. Goulart chính là vua phá lưới giải Trung Quốc mùa trước với 19 bàn. Đến phút 22, tỷ số được nâng lên 2-0 nhờ cú đánh đầu của Wang Shangyuan.

    Trước đội bóng kém xa về đẳng cấp, nhà cựu vô địch châu Á thi đấu rất thảnh thơi. Họ thoải mái thực hiện những pha phối hợp tự nhiên như đá tập. Và ở phút 33, một pha phối hợp như vậy đã dẫn đến bàn thắng 3-0, người lập công là cầu thủ Liao Lisheng với cú đệm bóng cận thành.

    Trận đấu coi như chấm dứt với đại diện Hong Kong khi ở phút 34 họ mất thêm một người nữa. Cầu thủ Wong Chi Chung kéo áo đối phương ở khoảng 20 mét trước khung thành và lĩnh thẻ vàng thứ hai rời sân.

    Sang hiệp hai, Guangzhou có thêm 4 bàn thắng ở các phút 47, 65, 82 và 84 nhờ công của Liu Lisheng, Alan Carvalho, Paulinho và Wang Shang Yuan. Hủy diệt đối thủ với tỷ số 7-0, Guangzhou chiếm ngôi đầu bảng G Champions League châu Á.

    Dù thảm bại trước Guangzhou, cô gái Chan Yuen Ting đã đi vào lịch sử bóng đá châu Á với tư cách HLV nữ đầu tiên xuất hiện ở AFC Champions League.

    Ở diễn biến liên quan, trong trận đấu bảng H giữa Jeju United (Hàn Quốc) và Jiangsu FC (Trung Quốc), cựu tiền vệ Ramires của CLB Chelsea ghi bàn duy nhất phút 90 giúp Jiangsu giành 3 điểm trọn vẹn ở lượt mở màn.

     - Bóng Đá

     Xếp hạng bảng G Champions League châu Á.

    Anh Dũng | 22:45 22/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...