MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Đại gia Trung Quốc bị hạ nhục ở đấu trường châu Á

    14:27 Thứ tư 07/03/2018

    BongDa.com.vn Đã đổ ra rất nhiều tiền của, nhưng các CLB Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng lớn. Lần này là ở đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB, AFC Champions League.

    CLB Thiên Tân Quyền Kiện (Tianjin Quanjian) là một trong số các CLB đại diện cho bóng đá Trung Quốc tham dự đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB, AFC Champions League 2018. Tuy nhiên, đội bóng đang sở hữu nhiều cái tên danh tiếng từ châu Âu như Alexander Pato, Axel Witsel hay Anthony Modeste vừa gây thất vọng tột cùng.

    Đại gia Trung Quốc bị hạ nhục ở đấu trường châu Á - Bóng Đá

    Thiên Tân Quyền Kiện nhận thất bại nặng nề tới 3-6 trên đất Hàn Quốc trước CLB Jeonbuk Hyundai.

    Ở loạt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League 2018, Thiên Tân Quyền Kiện nhận thất bại nặng nề tới 3-6 trên đất Hàn Quốc trước CLB Jeonbuk Hyundai. Dù mở tỷ số trận đấu từ sớm với bàn thắng của Zhang Cheng ở ngay phút thứ 10, nhưng tới phút 72 của trận đấu, Thiên Tân Quyền Kiện đã bị gã khổng lồ của bóng đá Hàn Quốc dẫn tới 6-1.

    Đã tung ra sân cả ba ngoại binh chất lượng nhất của mình, gồm hai tiền đạo người Brazil Alexander Pato và cựu vua phá lưới Bundesliga Anthony Modeste, bên cạnh tiền vệ nổi tiếng người Bỉ Axel Witsel nhưng Thiên Tân Quyền Kiện vẫn gây thất vọng khi trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa.

    Kim Shin-wook là chân sút đã ghi tới 3 bàn cho Jeonbuk Hyundai ở trận này. Cho đến khi trận đấu khép lại, Alexander Pato ghi bàn thắng an ủi rút ngắn tỷ số xuống còn 3-6 cho đội khách trên chấm 11m ở những phút cuối cùng.

    Đại gia Trung Quốc bị hạ nhục ở đấu trường châu Á - Bóng Đá

    Hai tiền đạo người Brazil Alexander Pato và cựu vua phá lưới Bundesliga Anthony Modeste

    Jeonbuk Motors hiện là nhà ĐKVĐ của Hàn Quốc khi lên ngôi tại K-League mùa vừa rồi. Họ cũng là đại diện quen thuộc của AFC Champions Leauge và thậm chí mới cách đây 1 mùa bóng, Jeonbuk Motors còn là nhà ĐKVĐ của giải đấu số 1 châu Á. Ngoài ra, đội chủ nhà cũng có 1 lần khác vô địch và thêm một lần về nhì tại giải đấu này.

    Việc có đội hình chất lượng và ăn ý giúp các cầu thủ Jeonbuk Motors thi đấu áp đảo đội khách được đầu tư rất nhiều tiền từ Trung Quốc. Jeonbuk Motors đã toàn thắng cả 3 trận tại AFC Champions League năm nay, khi trước đó cũng đã vượt qua Kashiwa Reysol (3-2) và Kitchee (6-0) để độc chiếm ngôi đầu bảng và gần như đã giành tấm vé vào vòng tiếp theo.

    Tianjin Quanjian đang có được 4 điểm sau 3 lượt trận và đứng ngay sau Jeonbuk Hyundai trên BXH, nhưng sau khi để thua nặng nề như vậy, chặng đường giành tấm vé còn lại của bảng đấu là rất khó với Tianjin Quanjian. Thiên Tân Quyền Kiện là CLB đang thuộc sở hữu của tỷ phú Shu Yuhui, người cũng đang sở hữu công ty dược phẩm tại Thiên Tân.

    Trong một diễn biến khác, CLB khác của Trung Quốc là Guangzhou Evergrande đã có màn lội ngược dòng để giành chiến thắng 5-3 trước CLB của Hàn Quốc là Jeju United.

    Xem lại trận Jeonbuk Motors 6-3 Tianjin Quanjian:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 13:54 07/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...