MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia thoát thua trước U23 Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • "Đại bàng" Benfica: Sẵn sàng tung cánh trên trời Âu

    17:48 Chủ nhật 13/08/2023

    BongDa.com.vn Với chuyên môn đảm bảo, sự nhạy bén như thường lệ trên thị trường chuyển nhượng, Benfica tiếp tục giữ vững vị thế một đối thủ đáng gờm ở cả trong nước lẫn châu Âu.

    Ngày 10 tháng 8 năm 2023, mùa giải bóng đá cấp CLB của Bồ Đào Nha chính thức khởi tranh với trận tranh Siêu cúp giữa Benfica và Porto. Nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha đã thắng thuyết phục chủ nhân Cúp Quốc gia mùa trước với tỷ số 2-0, khi Angel Di Maria và Petar Musa liên tiếp lập công chỉ trong 9 phút đồng hồ.

    Ở trận đấu ấy, Những chú đại bàng (biệt danh của Benfica) tiếp tục phát huy được những điểm mạnh nhất trong lối chơi của họ. Đó là sự chắc chắn của hàng phòng ngự được chỉ huy bởi cặp trung vệ một trẻ trung, một lão luyện: Antonio Silva và Nicolas Otamendi. Đoàn quân của HLV Roger Schmidt đã khiến cho Porto suốt 90 phút thi đấu chỉ có được 1 cú sút trúng đích, bất chấp số lần hãm thành của 2 bên là ngang ngửa.

    Đội trưởng Otamendi cùng đồng đội nâng cao danh hiệu Siêu cúp đầy xứng đáng.

    Ngoài ra còn là sự hoa mỹ, ăn ý và biến hóa trong lối chơi tấn công. Cả 2 bàn thắng của Angel Di Maria và Petar Musa đều là những pha dứt điểm gọn gàng, kết thúc những pha phối hợp ít chạm đầy tốc độ. Nghệ thuật tấn công ấy thuộc triết lý chơi tấn công dồn dập, gây sức ép pressing mãnh liệt mà Roger Schmidt đã mài giũa thành công cho các học trò trong một năm qua.

    Hơn 1 năm qua, Benfica đã bán đi nhiều mảnh ghép từng rất quan trọng trong đội hình của họ như Darwin Nunez, Enzo Fernandez hay mới nhất là Goncalo Ramos. Tuy nhiên, như thường lệ, đội ngũ tuyển trạch của CLB thành Lisbon luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ tìm kiếm và mang về những bản hợp đồng có tiềm năng tương xứng.

    Mới nhất, ngay sau men say chiến thắng Siêu cúp, NHM Benfica đã lại được ăn mừng khi đội nhà công bố bản hợp đồng mang tên Arthur Cabral, đồng Vua phá lưới UEFA Europa Conference League mùa trước. Đội chủ sân Da Luz nhanh lẹ đến ngỡ ngàng, mang về một sát thủ đích thực từng được nhiều ông lớn để mắt ngay sau khi chia tay Goncalo Ramos.

    Mang về Arthur Cabral, Benfica cho thấy họ đáng sợ cả trên sân lẫn trên thị trường chuyển nhượng.

    Sở hữu triết lý chơi bóng hiệu quả xuyên suốt, thêm sức mạnh từ bộ máy chuyển nhượng hoạt động quá đỗi hiệu quả và tất nhiên là sự ủng hộ nhiệt thành của NHM, Benfica cho thấy họ thật sự vẫn là một thế lực đáng sợ cả ở trong nước lẫn trên đấu trường châu Âu. 2 mùa giải gần nhất, đội bóng từng 2 lần vô địch cúp C1 đều đã vào đến tứ kết, chỉ chịu dừng bước trước các đối thủ rất bản lĩnh là Liverpool và Inter Milan.

    Nên nhớ của The Kop và Nerazurri đều là á quân của 2 mùa Champions League gần nhất. Benfica đã thi đấu rất sòng phẳng với cả 2, chấp nhận thua vì hàng thủ còn thiếu sót nhưng hàng công đã nã vào lưới 2 đội về nhì kia 4-5 bàn sau 2 lượt trận.

    Điểm yếu ở hàng thủ - xét ở châu Âu - đó có lẽ cũng là thứ duy nhất mà HLV Roger Schmidt cùng các học trò cần cải thiện khi một lần nữa bước vào chinh phục sân chơi châu Âu năm nay. Giữ sạch lưới trước Porto, một đối thủ cũng được đánh giá tích cực ở sân chơi châu lục, có thể coi là một tín hiệu tốt đầu tiên. Hãy chú ý đến Benfica của mùa giải năm nay, bởi chưa biết chừng Đại bàng sẽ cất cánh bay cao ở UEFA Champions League!

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:18 13/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...