MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • ‘Đà Nẵng không khai vống lên để lấy tiền của Sông Lam’

    09:47 Thứ hai 02/11/2015

    Chủ tịch Bùi Xuân Hòa bức xúc khi phía SLNA đặt câu hỏi vì sao Đà Nẵng đòi đến 800 triệu, trong khi chi phí ca mổ của Anh Khoa chỉ là 650 triệu.

    Chủ tịch Bùi Xuân Hòa bức xúc khi phía SLNA đặt câu hỏi vì sao Đà Nẵng đòi đến 800 triệu, trong khi chi phí ca mổ của Anh Khoa chỉ là 650 triệu như bác sĩ Tan Jee Lim công bố.

    ‘Đà Nẵng không khai vống lên để lấy tiền của Sông Lam’
    Chủ tịch Bùi Xuân Hòa bức xúc trước thông tin khai tăng tiền chi phí chữa bệnh của Anh Khoa. Ảnh: Quốc Bảo.

    “Không ai khai vống lên như thế để lấy tiền của cậu Hải hay của Sông Lam. Tôi xin khẳng định đấy là tiền chữa chạy chấn thương cho Anh Khoa, chứ Đà Nẵng không bỏ túi mà Anh Khoa cũng không được tiêu pha gì bằng tiền ấy,” Chủ tịch Công ty Cổ phần Thể thao SHB Đà Nẵng lý giải.

    Theo ông Hòa, khoản chi phí 650 triệu mà bác sĩ Tan Jee Lim, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho Anh Khoa công bố trước báo giới là đúng nhưng chưa đủ. “Đấy mới chỉ là chi phí ca mổ, còn chi phí ăn ở, vé máy bay, khám chữa tại Việt Nam…, nhiều thứ nữa chứ. Tất cả chi phí đó chúng tôi đều có hóa đơn, hồ sơ và gửi cẩn thận cho CLB SLNA. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã chi ra chính xác là 800 triệu,” ông Hòa nói.

    Người đứng đầu đội bóng Đà Nẵng còn cho biết con số đó chắc chắn sẽ không dừng ở mức 800 triệu, bởi quá trình phục hồi của Anh Khoa dự báo sẽ rất tốn, cả thời gian lẫn tiền bạc. “Bác sĩ cũng nói rằng Anh Khoa có đá bóng trở lại được hay không là phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật này, nên chúng ta đều phải có trách nhiệm với cậu ấy. Còn nói chuyện tiền nong ở đây cứ như thể phía Đà Nẵng làm khó dễ cho Ngọc Hải và SLNA là không đúng. Chúng tôi có quan điểm rõ ràng, án phạt đã ra rồi, cứ thế mà làm. Mọi thủ tục giấy tờ cần thiết chúng tôi cũng chuyển cho SLNA hết, cứ thế mà thực hiện. Tôi nhắc lại, đây là tiền chữa bệnh, không ai đút túi mà nói chuyện ăn bớt ăn xén,” ông Hòa tỏ thái độ dứt khoát.

    Anh Dũng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...