Quyết định sai lầm
Mùa Hè vừa qua, đã có hàng loạt ngôi sao đứng trước cánh cửa rời khỏi Old Trafford. Nhưng rốt cuộc, HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ cho phép một số tài năng trẻ rời đi, kèm theo hai cái tên trong đội một là Daniel James và Andreas Pereira.
Có thể nói, chiến lược gia người Na Uy cũng đã đúng đắn khi giữ lại một số ngôi sao như David De Gea hay Jesse Lingard, khi cả hai đều đã tìm lại được phong độ đỉnh cao. Song, việc tiếp tục giữ chân Anthony Martial lại là một quyết định sai lầm của Solskjaer.
Tính đến thời điểm hiện tại, Martial đã có 7 lần ra trong mùa giải mới, nhưng toàn bộ đóng góp của anh đối với Man Utd chỉ được gói gọn trong con số 0: 0 bàn thắng và 0 kiến tạo. Hơn thế nữa, thái độ thi đấu của Martial trên sân cũng không thể khiến người hâm mộ hài lòng, khi anh tỏ ra thiếu tích cực và hiếm khi chạy chỗ dù được Solskjaer bố trí như một tiền đạo cắm.
Thực tế, Martial đã bắt đầu sa sút từ trước khi bị đứt dây chằng đầu dối. Trong 13 trận đấu tại Premier League trước thời điểm dính chấn thương, ngôi sao người Pháp cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Hiển nhiên, sau một chấn thương nặng thì cơ hội để Martial tìm lại sự thăng hoa sẽ càng sụt giảm. Vì thế, việc tiền đạo này tiếp tục sa sút đã được đoán trước, và rõ ràng Solsa đã sai lầm khi tiếp tục giữ Martial ở lại
Đến lúc sửa sai
Man Utd hiện đang phải bỏ ra khoảng 250.000 bảng/tuần để trả lương cho Martial - mức thù lao còn cao hơn cả nhân tố quan trọng bậc nhất của đội là Bruno Fernandes. Có thể thấy, chẳng những khiến Man Utd thu về các kết quả tiêu cực bởi những màn trình diễn yếu kém, mà Martial còn là một gánh nặng của Quỷ đỏ về mặt tài chính. Vì vậy, đã đến lúc Solskjaer sửa sai cho quyết định của mình, bằng cách tống khứ tiền đạo này khỏi Old Trafford càng sớm càng tốt.
Hiện tại, đã có một số CLB như Barcelona hay Tottenham Hotspur được cho là sẵn sàng thâu tóm Martial ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Với việc Martial càng ngày càng sa sút, nếu đợi đến cuối mùa thì không chỉ giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này sẽ giảm sút, mà Man Utd dự kiến còn gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm CLB muốn mua Martial. Thế nên, thanh lý tiền đạo người Pháp ngay trong phiên chợ Đông sẽ là một viễn cảnh hoàn toàn lý tưởng.
Với Martial, anh cũng từng được đánh giá là một tài năng triển vọng bậc nhất châu Âu. Vì thế, rời khỏi Man Utd và thi đấu thường xuyên hơn tại một CLB khác, sẽ là một phương án hợp lý để tiền đạo này vực dậy sự nghiệp của mình.
Solskjaer không muốn chỉ trích Martial