MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Đã đến lúc Mbappe sửa sai để giỏi hơn Ronaldo, Messi!

    14:54 Thứ tư 07/04/2021

    BongDa.com.vn Tái đấu Bayern Munich là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Kylian Mbappe chuộc lại lỗi lầm.

    Lá thăm may rủi đã đưa PSG đụng độ Bayern Munich ở tứ kết UEFA Champions League mùa giải năm nay. Đây là màn thư hùng tái hiện trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2019/20, nơi Hùm xám đã đăng quang nhờ bàn thắng duy nhất của Kingsley Coman tại Lisbon.

    PSG ít nhiều đã thay đổi, khi Thomas Tuchel không còn trên băng ghế chỉ đạo, thay vào đó là Mauricio Pochettino. Dấu ấn đầu tiên chiến lược gia người Argentina để lại chính là cùng PSG hạ gục Barcelona với tổng tỷ số 4-1 ở vòng 1/8 đội.

    Ngược lại, Bayern Munich không những không yếu đi, mà thậm chí họ còn mạnh lên từng ngày. Chỉ có điều, sức mạnh của Bayern Munich sẽ một lần nữa bị thử thách khi chân sút chủ lực Robert Lewandowski bất ngờ dính chấn thương đúng thời điểm vòng tứ kết sắp diễn ra.

    Đến với trận đấu này, “Gã nhà giàu nước Pháp” chắc chắn phải cần tới sự tỏa sáng của Neymar và Kylian Mbappe. Trong trận chung kết năm ngoái, cả 2 cầu thủ này đều không tạo ra nhiều ảnh hưởng. Trong đó, Mbappe gây thất vọng lớn khi đã bỏ lỡ cơ hội vàng để kết liễu Bayern Munich.

    Đã đến lúc Mbappe sửa sai để giỏi hơn Ronaldo, Messi! - Bóng Đá

     Mbappe từng gây thất vọng ở trận chung kết mùa trước.

    Gặp lại Bayern Munich là thời cơ không thể tốt hơn để Mbappe sửa sai. Thực tế cho thấy, Mbappe chính là cầu thủ nguy hiểm bậc nhất của PSG hiện tại. Chính Javi Martinez phải thừa nhận trên beIN Sports trước trận chiến rằng: “PSG sở hữu nhiều cầu thủ hàng đầu, và cái tên nguy hiểm nhất là Mbappe.”

    Tài năng của Mbappe là điều không phải bàn cãi, nhưng trước Bayern Munich, chân sút này vẫn tỏ ra khá non nớt. Một pha đối mặt với Mannuel Neuer, Mbappe đã có pha xử lý khá hiền mà có lẽ tới tận bây giờ, anh vẫn còn ân hận. Nếu Mbappe chính xác hơn, cục diện trận chung kết đã khác.

    Nhưng đó là bài học để Mbappe trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Chắc chắn, không cầu thủ nào của PSG muốn phục thù Bayern Munich hơn Mbappe. Và hơn hết, đó là khát vọng giành chức vô địch UEFA Champions League danh giá.

    Trước khi trận tứ kết UEFA Champions League lượt đi diễn ra, Mbappe tuyên bố trên RMC: “Tôi luôn tự coi mình giỏi nhất”, mỗi khi phải đối đầu với Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Theo Mbappe, đó không phải là sự ngạo mạn, mà đó là sự chuẩn bị, và sự tự tin nhằm thuyết phục bản thân rằng: “Tôi có thể làm được những điều vĩ đại.”

    Mbappe thừa nhận: “Cái tôi là một sự chuẩn bị. Một cách để vượt qua chính mình, vượt qua những điều hời hợt của bản thân. Đó là tư duy của tôi!”. Thực tế, Mbappe đã chứng minh bản thân đã làm được những điều không tưởng ở tuổi 22.

    Đã đến lúc Mbappe sửa sai để giỏi hơn Ronaldo, Messi! - Bóng Đá

     Mbappe có cái tôi lớn.

    Trận lượt đi ở vòng 1/8 đội UEFA Champions Lague, Mbappe đã khiến cả sân Camp Nou ngỡ ngàng khi lập cú hattrick góp phần giúp PSG hủy diệt Barcelona. Và thêm một bàn thắng nữa trên sân nhà, Mbappe đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn vào lưới Barcelona trong một mùa giải tại Champions League.

    Mbappe đã cán cột mốc 25 bàn thắng tại Champions League khi mới 22 tuổi 80 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất có được số bàn thắng này tại giải đấu. Kỷ lục trước đó do Lionel Messi nắm giữ (22 tuổi 286 ngày). Mbappe đã làm được, ngay trước mặt “ngọn núi” Messi với sự tự tin có thừa.

    Trong chiến thắng trước PSG hôm 16/02, HLV Pochettino đã tiết lộ một sự thật rằng: “Mbappe hỏi tôi đã giành chiến thắng ở Camp Nou bao nhiêu lần? Và tôi nói với cậu ấy rằng chỉ một lần, với Espanyol. Sau đó, cậu ta nói với tôi: Tối nay, thầy sẽ có chiến thắng thứ hai.”

    Và hơn nữa, một bức ảnh có giá trị hơn cả ngàn lời nói. Khoảnh khắc Gerard Pique níu áo Mbappe như một lời khẳng định rằng, Mbappe và PSG đủ khả năng để hướng tới trận chung kết thứ 2 liên tiếp ở UEFA Champions League. Và những hậu vệ hàng đầu châu Âu đang phải làm mọi thứ để có thể ngăn cản bước tiến của Mbappe.

    Mbappe đã ghi hơn 30 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, và cũng là cầu thủ trẻ nhất đạt một mốc 100 bàn thắng tại Ligue 1. Rõ ràng, Mbappe chính là cái tên nguy hiểm bậc nhấc bên phía PSG cho cuộc tái đấu với Bayern Munich tới đây.

    Đã đến lúc Mbappe sửa sai để giỏi hơn Ronaldo, Messi! - Bóng Đá

     Mbappe hiện là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

    Chắc chắn áp lực dành cho hàng phòng ngự PSG đã giảm đi ít nhiều khi Bayern Munich sẽ không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Robert Lewandowski. Thực tế, PSG cũng đã phong tỏa khá tốt tiền đạo người Ba Lan ở trận chung kết mùa trước, và chỉ thất bại bởi pha bóng xuất thần của Kingsley Coman.

    Như vậy, Mbappe hẳn sẽ rảnh chân hơn ở phía trên và qua đó, trở thành mối nguy hiểm thường thực lên hàng phòng ngự Bayern Munich. Trận chung kết mùa trước, Mbappe đã bỏ lỡ thời cơ để kết liễu đối phương, và giờ là lúc để cầu thủ trẻ này sửa sai.

    Vốn được xem là cái tên sáng giá nhất đủ sức thay thế Messi, Ronaldo trong tương lai gần, Mbappe phải chứng minh giá trị bản thân bằng cách tỏa sáng trước Bayern Munich. Cú vấp ngã mùa trước là cần thiết để Mbappe trưởng thành hơn, già dặn hơn trong lối chơi và quan trọng hơn hết là tận dụng tối đa mọi cơ hội có thể.

    Chỉ khi ấy, Mbappe mới có thể đưa PSG lên đỉnh vinh quang, để câu nói “Tôi là số 1” có thể sớm trở thành hiện thực. Với Mbappe hiện tại, giới hạn duy nhất ngăn cản chàng trai này chỉ có thể là chính bản thân Mbappe mà thôi!
     

    Tài năng của Kylian Mbappe

     

    Tiểu Lam | 14:24 07/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...