MỚI NHẤT :
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Đã đến lúc Man Utd dứt tình với "trò hề" 52 triệu bảng của Ed Woodward

    16:40 Thứ sáu 23/12/2022

    BongDa.com.vn Từng có thời điểm, Quỷ đỏ đã ném tiền qua cửa sổ, thiếu hụt hoàn toàn về mặt chất lượng và Fred là một trong những cầu thủ như vậy.

    Mùa Hè 2018 thực sự điên rồ với cá nhân Jose Mourinho. Ông đã điên theo đúng nghĩa đen khi những gì mình đề xuất đều bị ban lãnh đạo phớt lờ, bao gồm 1 tiền đạo và 1 trung vệ đẳng cấp. Thay vào đó, Ed Woodward cùng các cộng sự mang về Fred từ Shakhtar Donetsk. Mức phí đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra lên đến 52 triệu bảng.

    Thực tế cho thấy, ban đầu nửa đỏ thành Manchester không hề mặn mà với tiền vệ sinh năm 1993. Chỉ khi thấy Manchester City nhảy vào thương vụ này, Quỷ đỏ mới bắt đầu hành động một cách quyết liệt như động thái phô trương sức mạnh tài chính. Tuy nhiên, Ed Woodward lại không ngờ rằng đó là trò hề đáng quên bậc nhất giai đoạn ông nắm giữ chức vụ Phó chủ tịch M.U.

    Đã đến lúc Man Utd dứt tình với

     Mourinho không hề muốn có Fred trong đội hình. 

    Vụng về, loay hoay là những gì có thể dễ dàng nhận thấy nhất ở Fred. Cầu thủ người Brazil không giỏi chuyền dài, sút xa không tốt và cũng tỏ ra thiếu chính xác ở các pha chuyền ngắn. Thậm chí, có đôi lần được bố trí chơi ở vai trò tiền vệ phòng ngự, anh thường xuyên mất bóng và đặt khung thành của Manchester United vào thế báo động.

    Ở nửa đầu mùa giải 2018/19, HLV Jose Mourinho còn khẳng định, Fred sẽ không có cửa góp mặt trong đội hình chính nếu không cải thiện khả năng phòng ngự. Bởi lẽ, ông còn trong tay cả Scott McTominay lẫn Nemanja Matic. Không chỉ phòng ngự yếu kém, Fred chưa bao giờ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn trong khâu tấn công tại M.U.

    Dù được xếp đá thấp nhất tuyến giữa hay chơi như một tiền vệ mỏ neo, Fred đều dừng lại ở mức tròn vai. Tính đến lúc này, anh ra sân 174 trận nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 9 bàn thắng và có 13 pha kiến tạo. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Khoảnh khắc HLV Erik ten Hag đặt bút ký vào bản hợp đồng với Manchester United cũng là ngày tàn cho Fred.

    Chiến lược gia người Hà Lan xác định, Fred là một trong những cái tên không đảm bảo yêu cầu về mặt chuyên môn, đồng thời sẵn sàng để cậu học trò ra đi ngay sau mùa giải 2022/23. Mùa này, đội chủ sân Old Trafford có sự phục vụ của Casemiro. Đây là lý do nửa đỏ thành Manchester không ngần ngại đẩy Fred ra ngoài cuộc chơi.

    Đã đến lúc Man Utd dứt tình với

     Fred không còn nằm trong kế hoạch của Manchester United. 

    Thậm chí, nếu bán Fred, M.U có thể dùng số tiền này để đầu tư vào thương vụ Frenkie de Jong, một cầu thủ trẻ hơn và phù hợp với triết lý của HLV Erik ten Hag hơn so với Fred. Rõ ràng, đội chủ sân Old Trafford đã nghiêm túc trong hành trình lấy lại vị thế. Cho nên, những bản hợp đồng thiếu định hướng như Fred sẽ không còn chỗ đứng.

    Cũng chỉ khi đưa ra quyết định tàn nhẫn và lạnh lùng, Quỷ đỏ mới có thể mang về các nhân tố chất lượng, như trường hợp của Raphael Varane, Lisandro Martinez, Casemiro hay Christian Eriksen. Còn với Fred, đã đến lúc anh nên tìm bến đỗ mới phù hợp hơn và biết đâu đó, cựu sao Shakhtar Donetsk lại tỏa sáng khi không gặp nhiều áp lực như khi ở M.U. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:10 23/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...