MỚI NHẤT :
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Đã đến lúc 'giảng viên Harvard' nên rời Man Utd?

    06:30 Thứ tư 08/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Rạng sáng nay, Manchester United đã thất thủ ngay trên sân nhà trước đại kình địch Manchester City với tỉ số 1-3.

    Đội bóng của Pep Guardiola thường xuyên đánh bại đối thủ bằng khả năng tấn công mãnh liệt, nhưng hôm nay họ chưa cần thể hiện hết sức mà vẫn giành được chiến thắng hoành tráng ngay tại Nhà hát của những giấc mơ. Đó dường như là vì Man Utd đã "tự thua" với hàng loạt sai lầm cá nhân...

    Thật vậy, bất cứ ai theo dõi trận đấu này đều phải lắc đầu ngao ngán với khả năng phòng ngự thảm họa của bộ đôi Phil Jones và Victor Lindelof. Họ tham gia trực tiếp vào cả 3 bàn thua chỉ sau 40 phút bóng lăn và chứng minh rằng, NHM không sai khi dùng khái niệm 'giảng viên Harvard' để chế giễu.

    Phút 17, rõ ràng Bernardo Silva đã tạo ra một quỹ đạo quá đẹp mắt, nhưng anh cũng được đối thủ giúp sức với khoảng trống khó hiểu từ vị trí giữa hai trung vệ. Fred và Williams đã khóa chặt Walker, và chẳng hiểu vì sao Jones vẫn cố tình lao sang trái để rồi bỏ quên nhiệm vụ ở vị trí của mình.

    Đã đến lúc 'giảng viên Havard' nên rời Man Utd? - Bóng Đá

     Jones chơi thiếu tỉnh táo ở pha bóng này và cự ly giữa hai trung vệ cũng không hợp lý.

    Sang đến bàn thua thứ hai, Lindelof bật lên đánh đầu nhưng lại đưa bóng đến đúng vị trí mà Bernardo Silva tiến đến. Ở tình huống sau đó, cầu thủ người Thụy Điển rõ ràng không đủ tốc độ để theo kịp Mahrez và buộc phải lựa chọn phương án rủi ro hơn. Cuối cùng, De Gea tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng.

    Đã đến lúc 'giảng viên Havard' nên rời Man Utd? - Bóng Đá

     Man City có bàn thứ hai chỉ sau một pha đánh vỗ mặt đơn giản.

    Cho đến bàn thua thứ ba, cặp đôi trung vệ của Man Utd đã kết hợp "tấu hài" từ đầu đến cuối. Lindelof trượt chân vô duyên trong tình huống chưa hẳn đã phải xông xáo đến mức đó. Khi bóng xuống đến vòng cấm địa, đến lượt Jones bị De Bruyne biến thành trò hề chẳng khác nào Messi từng làm hồi năm ngoái.

    Đã đến lúc 'giảng viên Havard' nên rời Man Utd? - Bóng Đá

     Lindelof trượt ngã và dẫn đến sai lầm của Jones.

    Có lẽ Guardiola đã dự liệu được sự yếu kém ở trục dọc trung lộ bên phía đối thủ, khi McTominay vắng mặt và Maguire dính chấn thương. Vì lẽ đó, ông chỉ đạo 4 cầu thủ chơi cao nhất tập trung đánh vỗ mặt vào ngay trước khu vực cấm địa. Khác biệt là điều dễ nhận thấy nếu nhìn vào "Heatmap" ở 2 lần đối đầu gần nhất.

    Đã đến lúc 'giảng viên Harvard' nên rời Man Utd? - Bóng Đá

    Bộ tứ tấn công của Man City ít di chuyển ở trung lộ nhưng vẫn có mặt ở khu vực cấm địa đối thủ.

    Rất may mắn cho đội chủ nhà bởi họ không phải nhận thêm bàn thua, phần vì Matic kiểm soát tốt hơn khu vực trung tuyến sau khi vào sân, phần vì Man City cố gắng giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp hai. Dù vậy, có thể nói rằng cuộc đụng độ tại Old Trafford thực tế đã kết thúc ngay trước giờ nghỉ giao lao.

    Maguire chấn thương, khiến Solskjaer phải sử dụng cặp đôi chưa bao giờ thi đấu với nhau tại Premier League mùa này và chẳng bất ngờ với những sai lầm họ tạo ra. Chứng kiến thảm kịch trên sân Old Trafford rạng sáng nay, dường như bây giờ đã là thời điểm để 'giảng viên Harvard' rời Man Utd?

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 06:00 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...