MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Đã đến lúc Cristiano Ronaldo nhường sân khấu cho lớp trẻ

    07:44 Thứ năm 14/09/2023

    BongDa.com.vn Ở tuổi 38, Cristiano Ronaldo có lẽ nên lùi lại phía sau để tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ trung và đầy khát khao.

    Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng hiện tại, thời gian có lẽ đã bắt kịp chân sút người Bồ Đào Nha. Ở tuổi 38, anh không còn sung mãn và sắc bén nữa. CR7 nên chấp nhận lùi về sau để tạo điều kiện cho các tài năng như Goncalo Ramos hay Joao Felix.

     - Bóng Đá

    Đã đến lúc Ronaldo nhường chỗ cho các tài năng trẻ như Goncalo Ramos.

    Bồ Đào Nha có một thế hệ vô cùng tài năng và đồng đều ở cả 3 tuyến. Từ Ruben Dias, João Cancelo, Bruno Fernandes cho đến Felix hay Goncalo Ramos. Tuy nhiên, những ngôi sao trên hàng công vẫn chưa có nhiều đất diễn để thể hiện bản thân. Sự góp mặt của “ông già” Cristiano Ronaldo đang vô tình cản bước phát triển của các tiền đạo tiềm năng, phung phí họ trên băng ghế dự bị. 

    Bóng đá là sự kế thừa theo thời gian. Nó giống như cái cách Luis Figo rời đi, nhường lại vị trí đầu tàu cho Cristiano Ronaldo năm nào. Chẳng có lý do gì để một cầu thủ đã gần 40 tuổi, chơi ở giải đấu ít tính cạnh tranh hơn lại được ưu tiên đá chính bởi những thành tích trong quá khứ. Nhất là khi Goncalo Ramos hay Diogo Jota cũng tận dụng rất tốt cơ hội mỗi khi được ra sân.

    Còn nhớ tại World Cup 2022, ngay khi được đá chính trong trận đấu gặp Thụy Sỹ ở vòng knock-out, Goncalo Ramos đã lập một cú hattrick vào lưới đối thủ. Điều mà không nhiều người có thể làm được. Mới đây nhất, CR7 bị treo giò và không thể ra sân, tiền đạo thuộc biên chế Paris Saint-Germain cũng ghi 2 bàn vào lưới Luxembourg. Bồ Đào Nha thắng giòn giã 9-0.

    Cristiano Ronaldo vẫn quan trọng với tuyển Bồ Đào Nha, ít nhất là về khía cạnh tinh thần cũng như ổn định phòng thay đồ. Tuy nhiên, các đồng đội đã biết cách giành chiến thắng mà chẳng cần ngôi sao sinh năm 1985. Tầm ảnh hưởng của cựu tiền đạo Real Madrid lên lối chơi tập thể không còn quá lớn.

     - Bóng Đá

    Bồ Đào Nha có thể thắng mà không cần Ronaldo.

    Nếu Bồ Đào Nha muốn giành được danh hiệu lớn trong tương lai, huấn luyện viên Roberto Martinez không thể phụ thuộc hay xây dựng lối chơi quanh một cầu thủ đã gần điểm cuối sự nghiệp như Cristiano Ronaldo. Ông có thừa những tài năng để lựa chọn. Goncalo Ramos, Andre Silva thậm chí là Joao Felix hay Diogo Jota luôn sẵn sàng để thay thế người đàn anh trước khi bước vào các trận đánh lớn.

    Vẫn biết ở tuổi 38, khao khát chiến thắng chưa bao giờ tắt đối với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên những cầu thủ như Goncalo Ramos hay Diogo Jota cũng xứng đáng được trọng dụng nhiều hơn ở thời điểm hiện tại. Thay vì cản bước sự phát triển của các đàn em, CR7 hoàn toàn có thể hạ cái tôi xuống để cùng toàn đội hướng đến EURO 2024 sắp tới.

    (Bạn đọc: Huy Trưởng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 07:14 14/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...