MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Đã đến lúc Balogun rời Arsenal

    00:31 Thứ sáu 25/08/2023

    BongDa.com.vn Ở tuổi 22, Folarin Balogun cần một nấc thang mới trong sự nghiệp và nó sẽ không tới nếu anh không rời Arsenal.

     

    Trở lại Arsenal sau quãng thời gian cho mượn tại Reims, Folarin Balogun nói thẳng với truyền thông anh không muốn bị cho mượn thêm một lần nào nữa. 

    Đã đến lúc Balogun rời đi - Bóng Đá

     Balogun tỏa sáng rực rỡ ở Ligue I mùa trước.

    Tại Arsenal, Mikel Arteta vẫn còn hai tiền đạo nữa là Gabriel Jesus và Eddie Nketiah trong đội hình. Chưa kể tân binh Kai Havertz cũng có thể chơi ở vị trí trung phong. Do đó, cơ hội ra sân của Balogun tại Emirates là không nhiều. 

    Với 22 bàn thắng ghi được ở Ligue I mùa trước, không lạ khi tuyển thủ Mỹ được rất nhiều đội bóng theo đuổi, trong đó có Fulham.

    Aleksandar Mitrovic, chân sút chủ lực của Fulham đã đầu quân cho Al Hilal với mức giá khoảng 46 triệu bảng. Balogun sẽ là sự thay thế tiềm năng cho cầu thủ người Serbia.

    Chia sẻ về thương vụ này, HLV Marco Silva cho biết: "Nếu chúng tôi định ký hợp đồng với một tiền đạo thì người đó phải tạo ra ảnh hưởng lên đội hình của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi cần ký hợp đồng với nhiều người, nhưng chúng tôi cần mua những người phù hợp."

    Ngoài việc quan tâm đến Balogun, Fulham cũng xem Moise Kean của Juventus là một phương án dự phòng khác. Đây là tiền đạo mà Silva từng làm việc chung, trong thời gian ngắn ông làm việc ở Everton.

    Tính về mặt hiệu suất ghi bàn, dĩ nhiên, Fulham sẽ ưu tiên Balogun hơn. Đây là một tiền đạo trưởng thành ở Anh và hiểu rõ Premier League. Việc vừa ghi 22 bàn ở Ligue I sẽ là một lời đảm bảo rằng Fulham không mua phải 'hàng dỏm'. 

    Ở tuổi 22, Balogun cũng cần được khẳng định bản thân. Anh nên đến một nơi được là trung tâm của đội bóng, có thể 'tạo ra ảnh hưởng lên đội hình' như lời của Silva đã nói. 

    Đã đến lúc Balogun rời đi - Bóng Đá

     Balogun có thể mang về cho Arsenal 50 triệu bảng.

    Đến Fulham, một CLB cũng thuộc thành phố London sẽ là một thuận lợi lớn cho Balogun. Tuy nhiên, nếu anh muốn thoát ra khỏi vùng an toàn, chân sút này có thể đến Serie A, vùng đất anh chưa từng thử sức. Inter Milan sau sự ra đi của Romelu Lukaku đang thiếu một người để đá cặp với Lautaro Martinez. Dẫu vậy, đội bóng này nhiều khả năng không đáp ứng đủ mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng mà Arsenal đặt ra. 

    Trở lại Pháp cũng là một phương án đáng cân nhắc của Balogun. Đây là môi trường mà anh đã thân thuộc và có thể nhanh chóng tỏa sáng. Monaco là đội bóng tha thiết muốn có tiền đạo của Arsenal. Tuy nhiên, tương tự Inter, tiềm lực kinh tế của họ không mạnh và cần Arsenal giảm giá.

    Tóm lại, Balogun đang ở giai đoạn cần được thi đấu thật nhiều để phát triển bản thân. Các kỹ năng của anh sẽ được trau dồi qua nhiều môi trường bóng đá. Anh chưa có một mùa giải trọn vẹn ở Premier League. Đó sẽ là một thử thách đáng chờ đợi với cầu thủ 22 tuổi. Hoặc nếu muốn 'đổi gió', Serie A là một bến đỗ không tồi. Rất nhiều cầu thủ phải trải qua một bước đệm như vậy để có thể vươn đến đỉnh cao.

    Ngọa Long | 00:01 25/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...