MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Cựu thủ môn Manchester City bất ngờ gửi thông điệp đến thành Turin

    12:07 Thứ bảy 23/03/2019

    BongDa.com.vn Dù đã không còn thi đấu tại Turin nhưng thủ môn người Anh vẫn luôn ủng hộ đội bóng cũ của mình.

    Vào mùa hè năm 2016, Pep Guardiola chuyển đến dẫn dắt Manchester City. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bắt đầu thiết lập quyền uy của mình bằng cách gạt "công thần" Joe Hart ra khỏi đội hình vì cho rằng thủ môn này không biết chơi bóng bằng chân.

    Dù rất đau đớn nhưng Joe Hart buộc phải nói lời chia tay The Citizens. Chủ tịch Urbano Cairo của Torino bất ngờ đưa thủ môn người Anh sang chơi bóng tại Serie A. Trong màu áo Il Toro, dù nhận được sự kì vọng rất nhiều nhưng thủ thành sinh năm 1987 vẫn thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn, nhận về nhiều “gạch đá” của các Tifosi.

     - Bóng Đá

     Bức ảnh trên Instagram của Joe Hart.

    Tuy nhiên, sau tất cả, sân vận động Olympico Grande Torino vẫn là nơi đã cưu mang Joe Hart vào thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp. Do đó, trong trái tim của anh vẫn có 1 phần tình cảm hướng về Il Toro. Mới đây, trên Instagram cá nhân của mình, thủ môn của Burnley đã đăng 1 bức ảnh selfie từ quảng trường Piazza San Carlo của thành Turin kèm theo 1 chú thích kết thúc bằng hashtag “#forzatoro” ("Tiến lên Toro")

    Thông điệp này chắc chắn sẽ làm các Tifosi của Torino cảm thấy ấm áp. Nhiều người cũng đã gửi lời cảm ơn đến Joe Hart vì việc làm đầy ý nghĩa.

    Faro | 11:35 23/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...