Vào đêm qua, Arsenal có cuộc đón tiếp Manchester City trên sân nhà trong khuôn khổ vòng đấu thứ 25 Premier League. Tất nhiên, trong bối cảnh đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang "bất khả chiến bại", HLV Mikel Arteta cùng các học trò được dự đoán sẽ tiếp tục trở thành bại tướng dưới tay The Citizens.
Rốt cuộc, viễn cảnh đó đã xảy ra sau khi Raheem Sterling giúp Man City mở tỷ số ngay từ phút thứ 2, và đó cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Dù bại trận, nhưng Pablo Mari thừa nhận anh vẫn rất hạnh phúc khi được chơi bóng trở lại.
Thông qua trang chủ của Arsenal, ngôi sao người Brazil chia sẻ:
"Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi luôn nói rằng mình thực sự tự hào khi được khoác áo Arsenal."
"Bất cứ khi nào tôi thi đấu, tôi đều cố gắng cống hiến mọi thứ cho CLB và giúp đỡ, thúc đẩy đồng đội của mình và cả huấn luyện viên. Tôi muốn giúp đội giành chiến thắng."
"Tôi cống hiến mọi thứ cho câu lạc bộ này, thế nên tôi thực sự hạnh phúc khi được thi đấu. Tất nhiên, tôi rất thất vọng khi đội không giành được chiến thắng vì tôi muốn 3 điểm mỗi tuần, nhưng một lần nữa, tôi cũng rất vui khi được ra sân trở lại."
Thực tế, Mari từng có quãng thời gian chơi bóng cho chính Manchester City trong quá khứ. Tuy nhiên, anh không được ra sân và liên tục bị đem cho mượn tại hàng loạt CLB khác.
Arteta phát biểu sau thất bại trước Man City