MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Cựu sao Liverpool: “Nếu có thể, tôi sẽ không kí hợp đồng với PSG”

    09:59 Thứ bảy 06/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Mặc dù đang thống trị Ligue I và nuôi tham vọng chinh phục UEFA Champions League nhưng trong quá khứ, PSG không phải là điểm đến mơ ước với nhiều cầu thủ.

    Mohamed Sissoko chuyển đến PSG vào năm 2011, sau hơn 3 mùa giải khoác áo Juventus. Tại sân Parc des Princes, tiền vệ người Mali chỉ có vỏn vẹn 35 lần ra sân và bị đẩy sang Fiorentina theo dạng cho mượn ở giai đoạn lượt về mùa giải 2012 – 2013.

    Kể từ đó, sự nghiệp của anh đi xuống, phải lang bạt qua nhiều đội bóng khác nhau ở Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ và cả Indonesia, Hongkong. Hiện tại, anh đang khoác áo Sochaux ở Ligue 2.

     - Bóng Đá

     Mohamed Sissoko trong màu áo PSG.

    Mới đây, Mohamed Sissoko đã có dịp trải lòng về quãng thời gian khoác áo PSG thông qua bài phỏng vấn với Le Parisien. Tiền vệ người Mali đã bày tỏ sự nuối tiếc vì quyết định rời Juventus:

    “Tôi đã không nhận ra rằng mình sẽ có mọi thứ tại Juventus. Lẽ ra, tôi không nên rời khỏi Turin. Tôi đã rất tin tưởng vào dự án của PSG, nhưng họ không thực hiện những gì đã nói.

    Nếu có thể thay đổi, tôi sẽ không kí vào bản hợp đồng ấy. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi tôi là người Pháp. Tại Parc des Princes, tôi bị coi là người nước ngoài.

    Pháp là quê hương của tôi nhưng chọn khoác áo đội tuyển Mali là điều tôi không hối hận. Nếu 1 ngày nào đó, các con của tôi muốn chơi cho Les Blues, tôi sẽ cảm thấy rất tự hào.”

    Faro | 09:40 06/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...