Arsenal tập luyện trước cuộc đụng độ với Burnley
Granit Xhaka trở thành tâm điểm sự chỉ trích sau thất bại bẽ bàng của Arsenal trước Burnley ở vòng 12 Premier League. Tiền vệ người Thụy Sĩ nhận thẻ đỏ vô duyên ở phút 58, đẩy Arsenal vào tình thế chơi thiếu người ở quãng thời gian còn lại của trận đấu.
Tiền vệ người Thụy Sĩ nhận thẻ vàng sau tình huống xô xát với các cầu thủ Burnley. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài chính Graham Scott quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Xhaka khi đoạn video quay chậm cho thấy anh đã bóp cổ Ashley Westwood.
Chứng kiến màn trình diễn dưới sức của cầu thủ 28 tuổi, cựu sao Arsenal Emmanuel Frimpong đòi ban lãnh đạo Pháo thủ bán ngay Xhaka và chiêu mộ mình dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tất nhiên, đây chỉ là câu nói đùa của Frimpong.
Frimpong gia nhập lò đào tạo trẻ Arsenal khi mới lên 9 tuổi vào năm 2001. Anh trải qua 13 năm khoác áo Pháo thủ từ các cấp độ trẻ đến đội 1. "Arsenal nên bán ngay Xhaka và ký hợp đồng miễn phí với tôi," Frimpong đăng trên Twitter.
Frimpong có trận đấu ra mắt Pháo thủ vào năm 2011 trước Newcastle United. Cầu thủ 28 tuổi có vỏn vẹn 16 lần xỏ giày ra sân cho Arsenal trước khi được đem cho mượn sang 3 đội bóng khác nhau: Wolves, Charlton Athletic và Fulham. CLB hiện tại của Frimpong là Ermis Aradippou.
Với 10 người trên sân và ở hoàn cảnh bị dẫn bàn trước, Arsenal đã không thể lật ngược thế cờ, chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1 sau 90 phút.