MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Cựu sao AC Milan: “Ông ấy giống như người cha thứ 2 của tôi”

    15:54 Thứ năm 04/07/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù đã chia tay AC Milan từ lâu nhưng Adriano Galliani vẫn nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ.

    Các Milanista chắc chắn sẽ không thể quên Adriano Galliani. Người đàn ông sinh năm 1944 được xem là cánh tay phải của Chủ tịch Silvio Berlusconi trong suốt 30 năm cựu Thủ tướng Italia nắm quyền điều hành AC Milan. Trong suốt quãng thời gian ấy, dù tuổi tác đã cao nhưng Galliani vẫn giữ cương vị Phó Chủ tịch và Giám đốc thể thao của Rossoneri.

    Galliani được xem là “thầy phù thủy” trên thị trường chuyển nhượng. Năm 2010, ông đưa Zlatan Ibrahimovic về AC Milan với giá 6 triệu euro tiền mượn, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 24 triệu euro, mặc dù trước đó 1 năm, Barcelona từng phải bỏ ra đến 69 triệu euro để chiêu mộ chân sút người Thụy Điển. Chelsea không muốn mất Fernando Torres dễ dàng nhưng chỉ cần Galliani nhấc máy gọi điện thoại cho Roman Abramovich, The Blues sẵn sàng để tiền đạo người Tây Ban Nha về San Siro.

    Abate nói về Galliani - Bóng Đá

     Ignazio Abate bên cạnh Adriano Galliani

    Ngoài ra, còn rất nhiều ngôi sao khác đã gia nhập Rossoneri với giá rẻ và ít nhiều có đóng góp vào thành tích của đội bóng áo sọc đỏ đen như Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Diego Lopez, Keisuke Honda…Hình ảnh Galliani mặc quần đùi, áo sơ mi trắng đạp xe đến kí hợp đồng với Diego Lopez vẫn khiến các Milanista nhớ mãi.

    Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Galliani còn là người rất giàu tình cảm. Trong buổi trả lời phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, Ignazio Abate đã cho biết:

    “Tôi vẫn luôn nghi ngờ vào thành công của AC Milan kể từ khi Berlusconi ra đi. Tôi từng nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đặc biệt, Galliani chính là người cha thứ 2 của tôi. Những người Trung Quốc đã đến và cảm thấy xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Họ không hiểu AC Milan nhiều hơn tôi và mọi thứ đã trở nên rắc rối.”

    Galliani đã chia tay AC Milan kể từ khi Silvio Berlusconi bán đội bóng cho Li Yonghong. Hiện tại, ông đang điều hành Monza, đội bóng ở Serie C.

    Faro | 15:35 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...