MỚI NHẤT :
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Cựu cầu thủ HAGL giúp Thanh Hóa vượt mặt đội bóng cũ

    22:44 Thứ bảy 08/10/2022

    Với chiến thắng 1-0 trước CLB Sài Gòn ở vòng 18 V-League 2022, đội Thanh Hóa vượt mặt HAGL để leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

     - Bóng Đá

    Lê Phạm Thành Long sắm vai người hùng của CLB Thanh Hóa. Ảnh: Y Kiện.

    Tối 8/10, CLB Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước đội Sài Gòn ở vòng 18 V-League 2022 trên sân Thống Nhất. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Lê Phạm Thành Long. Cựu cầu thủ HAGL dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái sau một pha phản công mẫu mực của đội khách.

    Với chiến thắng này, CLB Thanh Hóa có 24 điểm sau 16 trận, hơn HAGL 2 điểm và chiếm lấy vị trí thứ 5 của đội bóng phố núi.

    CLB Thanh Hóa giành chiến thắng xứng đáng khi tạo ra một thế trận phòng ngự - phản công hiệu quả và không để đội Sài Gòn có nhiều cơ hội dứt điểm. Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương chỉ còn biết tự trách mình khi bỏ lỡ quả 11 m được hưởng trong hiệp 2.

     - Bóng Đá

    Matheus Veira không đánh bại được thủ môn Thanh Diệp từ khoảng cách 11 m. Ảnh: Nguyên Khang.

    Sau trận đấu, trợ lý CLB Thanh Hóa, Svetislav Tanasijevic tỏ ra hài lòng: "Chúng tôi tôn trọng đối thủ bởi họ có phong độ tốt trong thời gian qua. Vì thế, chúng tôi rất vui khi có 3 điểm. Hôm nay, các cầu thủ thi đấu tốt, kiểm soát được trận đấu".

    Đây là trận thứ 3 liên tiếp CLB Thanh Hóa giành trọn 3 điểm ở V-League 2022. Trước đó, họ đánh bại SLNA và Bình Định.

    Trợ lý Tanasijevic khiêm tốn: "Chúng tôi đặt mục tiêu từng trận và muốn cầu thủ quên đi 3 trận thắng. Chúng tôi không mơ mộng và cần sự tập trung".

    Trong khi đó, HLV Phùng Thanh Phương buồn bã: "Ở trận đấu này, chúng tôi đặt mục tiêu có điểm nhưng không thực hiện được nên rất buồn. Chúng tôi cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng đến trận đấu tiếp theo".

    Ông lý giải nguyên nhân thất bại: "Chúng tôi căng cứng về mặt tâm lý, thi đấu không nhuần nhuyễn. Tinh thần của cầu thủ ở trận đấu nào cũng căng cứng do chúng tôi đang có vị trí thấp trên bảng xếp hạng".

    Nguyên Khang - Zing.vn | 21:47 08/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...