MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Cựu cầu thủ Arsenal buông lời cay nghiệt với đồng đội cũ

    21:23 Thứ hai 02/04/2018

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ của Arsenal, Emmanuel Frimpong đã tiết lộ về sự căm ghét của anh hướng đến người đồng đội Samir Nasri từ sau trận đấu tại League Cup mùa 2011-2012.

     - Bóng Đá

     CĐV Pháo thủ từng rất hả hê khi chứng kiến Frimpong ghim cổ Nasri.

    Mọi chuyện bắt đầu từ trận thua của Pháo thủ trước Liverpool trong khuôn khổ League Cup mùa giải 2012-2012. Tiền vệ người Ghana, khi ấy mới 19 tuổi, đã bị đuổi khỏi sân vào phút 70, khi tỉ số vẫn đang là 0-0.

    Anh trả lời tờ Sunday Telegraph: ”Khi trận đấu kết thúc, mọi người bước vào trong phòng thay đồ và tôi đã nghĩ rằng HLV Wenger sẽ rất tức giận với tôi. Tuy nhiên ông ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ngược lại, Nasri bước vào và cậu ta hành động như thể đội thất bại hôm nay là do tôi vậy. Khi đó tôi vẫn còn trẻ, không hiểu được hết những gì mình đang làm, và tôi đã bị anh ta chỉ trích như thể tôi đã làm mọi người thất vọng. Vì thế nên tôi ghét cậu ta.”

     - Bóng Đá

     Frimpong hiện đang chơi tại Đảo Cyprus sau khoảng thời gian chơi bóng tại Nga.

    Anh nói thêm: ”Từ khi đó, mỗi khi tôi để mất bóng trên sân tập thì cậu ta lại chọc giận tôi và đã từng nói rằng cậu ta có thể mua tôi nếu cậu ta muốn.”

    Nasri đã rời đội chủ sân Emirates sang Manchester City sau đó. Khi Pháo thủ đụng độ The Citizens tại League Cup, Frimpong đã gây chú ý khi bóp cổ người đồng đội cũ. Tiền vệ 26 tuổi, hiện đang đá cho CLB Ermis Aradippou tại Đảo Cyprus cho rằng: ”Mọi người sẽ không bao giờ hiểu lý do cuộc ẩu đả đó diễn ra, nhưng tôi không ưa gã đó. Tôi ghét cậu ta vì cậu ta là một thằng ngu ngốc và rỗng tuếch. Tôi sẽ không bao giờ dành cho cậu ta sự tôn trọng.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 21:00 02/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...