Ngay thời điểm hiện tại, Man United đã lên kế hoạch bổ sung một trung vệ mới vào đội hình chính của họ. Victor Lindelof hiếm khi cho thấy là một sự lựa chọn thuyết phục khi đá cặp Harry Maguire, trong khi Eric Bailly lại thường xuyên dính chấn thương.
Chính vì thế, báo chí Anh tiết lộ, Quỷ đỏ thành Manchester đã xác định Pau Torres của Villarreal là bản hợp đồng đầu tiên họ cần chiêu mộ vào mùa Hè năm nay. Thậm chí, tờ M.E.N cho hay, Torres cảm thấy hứng thú với viễn cảnh khoác áo Man United sau mùa giải này.
Động thái này khiến Real Madrid cảm thấy không hài lòng. Nguồn tin từ tờ El Desmarque khẳng định, Chủ tịch Florentino Perez "rất tức giận", khi Man United có thể cướp Torres khỏi tay họ trong chớp mắt. Trung vệ này được cho là đã chọn cập bến Premier League.
Thực tế, Real Madrid cũng dành sự quan tâm lớn tới Torres, khi họ xác định anh có thể là cái tên đủ sức thay thế Sergio Ramos trong tương lai gần. Việc Man United được phép tự do tiếp cận Torres rõ ràng khiến Perez có lý do để lo lắng.
Năm nay mới 24 tuổi, Torres đã là trung vệ hàng đầu tại La Liga. Đáng chú ý, Torres thuận chân trái - là mẫu cầu thủ đá cặp hoàn hảo với Maguire.
Cận cảnh một buổi tập của Man United