
Sau cú ăn ba quốc nội mùa trước, Manchester City cùng HLV Pep Guardiola ôm mộng thống trị trời Âu, nhưng lại hứng chịu đòn giáng mạnh từ Liên đoàn bóng đá Châu Âu UEFA.

Man City bị chế tầm tay xa vời đấu trường danh giá nhất châu lục và không thể cùng tham gia với các đại gia khác.

Phản ứng hài hước của HLV Pep Guardiola trong trận đấu giờ bị chế thành số năm City sẽ phải vắng mặt tại Champions League.

"Tôi sẽ ở lại cho đến khi Man City vô địch Champions League" - Tuyên bố của Sergio Aguero ngày nào bị đem ra giễu cợt rằng anh sẽ phải ở Etihad đến già để giữ lời hứa.

HLV Guardiola thậm chí bị UEFA chặn không cho truy cập Twitter Champions League.

Con tàu City bị đắm khi đâm vào án cấm nghiêm trọng, thuyền trưởng Guardiola có lẽ phải rời đi tìm bến đỗ mới.

"Không phải Man City" - Lá thăm hài hước trong lễ bốc thăm Champions League 2 mùa tới đây.

Real Madrid - đối thủ của City ở vòng 16 đội Champions League 2019/20, cùng Liverpool - đương kim vô địch nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương vui mừng khi nghe tin UEFA cấm nửa xanh thành Manchester, nhưng chưng hửng khi biết án phạt chỉ áp dụng từ mùa sau.

HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United "bật mode hủy diệt" khi đánh hơi được cơ hội đoạt suất Champions League của hàng xóm.

Sau City, Paris Saint-Germain rất có thể sẽ là ông lớn kế tiếp bị UEFA "sờ gáy". Ngay lúc này, Neymar đã chuẩn bị sẵn vali tiền để tẩu thoát về mái nhà xưa Camp Nou.
Xem dấu ấn của Guardiola:
Phụng Sồ | 15:08 15/02/2020