Manchester United mùa giải hiện tại có nhiều khác biệt so với những mùa trước đó. Dù chỉ đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020/21, thành tích bằng với mùa thứ 2 của Jose Mourinho ở Nhà hát của những giấc mơ, nhưng tinh thần chiến đấu và bộ mặt khó có thể so sánh.
Rất nhiều lần ở mùa này, Quỷ đỏ thành Manchester chơi cực kỳ bùng nổ, mang đến nhiều hình ảnh chiến thắng thuyết phục, đồng thời cũng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng xứ sở sương mù. Tuy nhiên, vì những khiếm khuyết hàng thủ, cũng như một tập thể chưa thực sự hoàn hảo, Man Utd đã để cho Man City giành lấy ngôi đầu.
Bỏ qua hết những nỗi thất vọng, đội hình Man Utd hiện tại có một điểm sáng không thể chối cãi, đó là trường hợp của Bruno Fernandes. Ngôi sao người Bồ Đào Nha tỏa sáng rực rỡ kể từ khi gia nhập Old Trafford, mang đến nhiều niềm tin và hy vọng cho công cuộc phục hưng của Ole Gunnar Solskjaer.
Theo Independent, Man Utd dường như đã tìm ra được một "King Eric Cantona" mới, người đó không ai khác là Bruno Fernandes. Số 7 vĩ đại một thời của Man Utd từng mang đến sự ngạo nghễ, tinh thần chiến binh và biểu tượng chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford. Xét về danh hiệu, Bruno chưa thể sánh bằng, nhưng xét về tính chất và mức độ đóng góp, cựu sao Sporting CP hoàn toàn xứng đáng.
Solskjaer phát biểu về Amad Diallo: