Để có thể lọt vào top 4 các đội bóng ở Premier League không chỉ cần một đội hình chất lượng mà họ còn cần một chiến lược chơi bóng đúng đắn. Pep Guardiola trong mùa giải đầu tiên đặt chân đến Premier League cũng gặp muôn vàn khó khăn trước các đội bóng nhỏ. Dĩ nhiên, ông không có được chức vô địch nước Anh thời điểm ấy. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, chiến lược gia người Anh đã tạo ra một đế chế thực sự ở Man City.
Ole Gunnar Solskjaer cũng được trông đợi sẽ gầy dựng lại đế chế Man Utd sau những cuộc đổ vỡ của Louis Van Gaal hay Jose Mourinho. Nhưng có vẻ cách quản trị theo mô hình của Sir Alex đã quá cũ kĩ, hoặc Solsa không đủ xuất sắc để vững bước trên con đường xưa.
Qua hai mùa bóng, người ta vẫn thấy Man Utd không có dấu hiệu của sự tiến bộ. Họ như một cỗ máy được lập trình sẵn và rằng sẽ trồi sụt theo một biểu đồ hình sin mà người ta thường nói đùa là "vòng tử-sinh" của Solsa. Sự thật đau lòng này vẫn tồn tại trong 2 năm qua bởi Solsa không đủ tầm để hoạch định một chiến lược lớn. Chỉ có giới chủ người Mỹ là vẫn mù quáng tin vào ông, bất chấp những kết quả bết bát ở nhiều đấu trường.
Cựu danh thủ Danny Murphy đã bình luận sau trận derby rằng: "Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những tiếng la ó vang khắp Old Trafford. Nếu Daniel Levy ở đây, ông sẽ thúc đẩy một sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện. Nhưng sự cứu rỗi của Solsa có thể nằm ở một thực tế là Man Utd đã quá cố chấp, đến nỗi Tottenham đã cướp mất Antonio Conte, sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại."
Thực tế, câu chuyện của Man Utd nằm phần lớn ở tham vọng của giới chủ. Trước trận derby, Solsa tuyên bố rằng họ là đội bóng số 1 của thành Man, thậm chí số 1 trên thế giới. Điều này không sai, nhưng nó chỉ xét trên khía cạnh thương mại hay sức hút danh hiệu, còn về thành tích trên sân cỏ họ đã bị Man City bỏ xa từ năm 2014, với chênh lệch trung bình hơn 10 điểm/mùa.
Do đó, nếu có mời một HLV mới về Old Trafford vào lúc này, họ cũng chỉ vực dậy được tinh thần cho các cầu thủ Quỷ đỏ. Còn về lâu về dài, Man Utd đã tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đua top 4. Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Antonio Conte đều được hậu thuẫn to lớn từ những ông chủ tham vọng. Tất nhiên, sẽ có một vài sai số nhưng khi mà không có sự quyết tâm từ trên xuống dưới, Man Utd chỉ càng đào sâu khoảng cách giữa mình và các đối thủ cạnh tranh.
Solskjaer phát biểu sau trận thua Man City